Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:38
RSS

Tối ngủ còn nằm cạnh, sáng dậy mẹ hoảng loạn phát hiện con trai 5 tuổi mất tích

Thứ sáu, 23/12/2016, 12:03 (GMT+7)

Người dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đang không ngớt bàn tán về vụ việc một bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn ngay trên giường ngủ trong nhà riêng của gia đình.

Trao đổi với báo Trí Thức Trẻ vào sáng 23/12, Công an phường Phú Hiệp (thành phố Huế) cho biết vừa tiếp nhận tin báo về vụ việc một bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm. Người báo tin là bà L.T.T.T. (sinh năm 1976, ngụ tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế), mẹ cháu bé mất tích.

Bé trai mất tích bí ẩn ngay trên giường ngủ 1

Chân dung bé trai “mất tích bí ẩn” ngay trên giường ngủ. Ảnh Trí Thức Tr

Bà T. kể, vào tối trước đó ngày 22/12, bà cùng bé C.K.L. (5 tuổi) cùng xem ti vi. Đến khoảng 22h cùng ngày, bà đóng cửa và cho con đi ngủ cùng giường với mình.

Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng ngày 23/12, bà T. choàng tỉnh giấc thì hốt hoảng phát hiện không thấy con trai đâu. Tưởng rằng con đã thức dậy trước, bà vội ra ngoài tìm thì phát hiện cửa chính đang mở toang song cổng vẫn được khóa kín.

Trình báo với công an, bà T. nức nở cho biết bé L. không thể tự trèo ra ngoài vì tường nhà mình rất cao. Quá hoảng sợ, bà vội tìm con khắp các nhà hàng xóm nhưng vẫn không thấy cháu đâu nên đành đi báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tìm hiểu, xác minh nghi vấn bé trai mất tích bí ẩn. Trong lúc đó, bà T. cùng nhiều hàng xóm cũng tỏa ra khắp nơi để tìm bé L. mà vẫn không thấy tung tích cháu đâu.

Giữa lúc mọi người đang tuyệt vọng thì bất ngờ đến khoảng 8h cùng ngày, cháu bé mất tích được tìm thấy cách hiện trường vụ việc khoảng 2km, ngay gần nhà ông nội cháu tại phường Phú Hậu.

Bé trai mất tích bí ẩn ngay trên giường ngủ 2

Người mẹ hoảng loạn khi phát hiện con trai mình mất tích bí ẩn ngay trong đêm. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trả lời mọi người, bé trai cho biết, do hôm nay 23/12 không phải đi học nên muốn sang chơi nhà ông nội. Khi đi, cháu mở được cửa chính nhưng không có chìa để khóa nên đành để cửa mở, còn cổng chỉ cần cài lại là được nên cháu đã khóa lại rồi mới đi.

Tuy nhiên, trên đường tìm tới nhà ông nội, bé L. không may bị lạc. Thấy cậu bé đứng khóc bên đường, một người dân đã báo cho Công an phường Phú Hậu và từ đó, vụ việc bé trai “mất tích bí ẩn” đã được sáng tỏ.

Trước đó, một vụ việc trẻ nhỏ bỏ đi tìm người thân mà không báo khiến gia đình tưởng cháu mất tích cũng từng xảy ra ở bản Nà Pạt (thuộc xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Cụ thể vào chiều 26/11, gia đình báo tin cháu Nguyễn Thị Kiều Trinh (8 tuổi, lớp 3A2, trường cấp 1 Mường Nọc) bỏ nhà đi tìm mẹ rồi mất liên lạc.

Chia sẻ với báo VTC News, người thân của bé gái cho hay, khi ra khỏi nhà cháu Trinh có đi xe đạp màu hồng. Ban đầu, gia đình nghĩ Trinh đạp xe đi chơi quanh bản nên không để ý, chỉ đến khi đã tối vẫn không thấy cháu về mới hốt hoảng đi tìm.

Bé trai mất tích bí ẩn ngay trên giường ngủ 3

Từng có trường hợp gia đình cho rằng trẻ mất tích bí ẩn vì đi tìm mẹ mà không báo. Ảnh VTC News

Sợ cháu gặp chuyện không may, gia đình vội bủa đi tìm nhưng không có tin tức gì nên đành báo chính quyền. Sau đó, lực lượng chức năng xã Mường Nọc đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm bé gái mất tích nhưng không có kết quả.

Theo lời gia đình, nhiều khả năng bé Trinh bỏ đi để tìm mẹ cháu – hiện đang làm thuê ở xã Chi Lễ, cùng huyện Quế Phong. Suốt thời gian không liên lạc được với Trinh, gia đình bé thấp thỏm không yên vì lo bé bị bắt cóc bởi nơi mẹ cháu làm thuê ở khu vực biên giới, an ninh phức tạp.

Phải gần 2 ngày sau đó vào sáng 28/11, mẹ cháu Trinh bất ngờ gọi điện báo tin rằng cô bé đang ở cùng mình, lúc này người thân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Được biết, cô bé 8 tuổi quả thật đã bỏ nhà đi tìm mẹ, vừa đi vừa hỏi thăm địa chỉ.

Thấy cô bé lạc đường lại còn quá nhỏ, nhiều người dân tốt bụng đã giúp đỡ để cháu đến được chỗ mẹ bình an. Được biết mẹ bé gái “mất tích bí ẩn” hiện đang làm ăn xa nhà nên ít khi về thăm con, việc chăm sóc các cháu đành trông chờ vào chồng. Nhớ mẹ, cô bé 8 tuổi đã đạp xe gần 50km để đi tìm.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus