Thứ tư, 17/04/2024 | 00:36
RSS

Đánh bại U17 Nutifood, đội bóng của Văn Quyến vô địch U17 quốc gia

Chủ nhật, 27/09/2020, 19:09 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại U17 Nutifood trong trận chung kết giàu cảm xúc, U17 SLNA của HLV Phạm Văn Quyến giành ngôi vô địch U17 quốc gia 2020.

Vượt qua vòng bán kết trước những đối thủ rất mạnh, U17 Nutifood và U17 SLNA đã gặp nhau trong trận chung kết U17 quốc gia 2020, trên sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Không xa lạ gì nhau qua nhiều lần chạm trán trước đó, cả hai đội nhập cuộc chủ động nhằm sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 6 thuộc về U17 SLNA. Có bóng trong chân, Xuân Tiến tung có sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi vọt khung thành trong gang tấc.

2 phút sau tình huống nguy hiểm của Xuân Tiến, U17 SLNA có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Từ giữa sân, bóng được chuyền dài cho Hồ Văn Cường, cầu thủ này đã nhanh chân tâng bóng qua đầu thủ môn đối thủ mở tỷ số của trận đấu, trước sự chần chừ của cặp trung vệ đối phương.

Bàn thắng mở tỷ số đã đem lại sự hưng phấn và quyết tâm cho SLNA khiến họ có thế trận tốt trước đối thủ U17 Nutifood. Liên tiếp là 3 tình huống nguy hiểm được các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ tạo ra ở phút thứ 15, 19 và 34 nhưng đã không có thêm bàn thắng cho đội bóng áo vàng.

Cuối hiệp một, U17 Nutifood có dấu hiệu vùng lên, họ sở hữu một vài tình huống nguy hiểm nhưng đã không thể có được bàn thắng san bằng cách biệt khi hàng phòng ngự đối thủ thi đấu quá tốt.

U17 SLNA vô địch U17 quốc gia 2020
U17 SLNA vô địch U17 quốc gia 2020

Hiệp hai của trận chung kết U17 quốc gia đã dấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi hai đội chủ trương dâng cao đội hình chơi đôi công với nhau. 

Dù thì đấu không quá lấn lướt đối thủ, U17 SLNA bất ngờ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 53 của trận đấu. Xuân Đại đi bóng qua hai cầu thủ Nutifood, rồi chuyền bóng cho Xuân Tiến đang đứng rất thoáng bên cánh phải. Cầu thủ mang áo số 10 dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Hóa nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Liên tiếp nhận hai bàn thua, U17 Nutifood như bừng tỉnh, họ liếp dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi mà hàng công chưa kịp ghi bàn, hàng thủ của đội bóng áo trắng tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 56 của trận đấu, người ghi bàn cho SLNA lần này là Hồ Văn Cường.

Không còn gì để mất, U17 Nutifood ào lên tấn công và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội bóng áo trắng cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 62, do công của Quốc Việt.

Sau bàn thắng này, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn, dẫu vậy đã chỉ có một bàn thắng được ghi thêm ở phút thứ 90, sau khi hậu vệ U17 SLNA lóng ngóng đá phả lưới nhà và trận chung kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về U17 SLNA qua đó giúp đội bóng của HLV Phạm Văn Quyến trở thành tân Vương của giải đấu này.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 8 U17 SLNA vô địch giải U17 quốc gia, một kỷ lục của giải đấu này, khẳng định vị thế của một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN