Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:38
RSS

Đang luyện tập, 2 vận động viên bơi lội nhí bị thầy giáo gọi lên... đánh bầm tím

Thứ tư, 12/04/2017, 12:14 (GMT+7)

Đang luyện tập, hai vận động viên nhí bị thầy giáo gọi lên văn phòng tra hỏi, sau đó dùng roi đánh bầm tím.

Vừa qua, phụ huynh của 2 em học sinh Nguyễn Hà N. (ở Thái Thụy, Thái Bình) và Đinh Nhất N. (ở Hải Dương) đang theo học tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội đã lên tiếng phản ánh việc bị thầy giáo trong trường đánh phải nhập viện điều trị.

Cả hai học sinh này đang theo học môn lặn thuộc bộ môn thể thao dưới nước trong Trung tâm.

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, nơi thầy giáo đánh hai học sinh. Ảnh Tuổi Trẻ

Trao đổi với PV, gia đình cháu Nguyễn Hà N. cho biết, cháu là một người hiền lành, sau khi trúng tuyển và đi học tại Trung tâm cháu xa gia đình được 4 năm. 

Đến ngày 10/4, cháu Hà N. chân bước tập tễnh về nhà ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) rồi khóc nức nở, ai hỏi cháu cũng không nói. Đến khi chị Đặng Thị Nở (mẹ cháu) động viên, an ủi cháu mới kể lại toàn bộ câu chuyện.

Theo lời gia đình cháu Hà N., vì đi chơi nên cháu bị thầy giáo đánh vào mông và vào chân khiến cháu bị bầm tím. Trước sự việc này, gia đình đã đưa Hà Nam lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và liên hệ với Trung tâm nơi con trai theo học để làm rõ sự việc.

Hai vận động viên bơi lội nhí 2

Sau khi lên văn phòng thầy giáo tra hỏi 2 trò rồi dùng roi đánh bầm tím mông học sinh

Sau khi gia đình chị Nở phản ánh lên Trung tâm, thầy giáo đánh cháu Hà N. có liên hệ và xin lỗi gia đình. Nhưng nhận thấy việc làm của các thầy là sai trái nên bố mẹ cháu đã báo lên cơ quan Công an.

Đang nằm trong phòng bệnh, Nguyễn Hà N. sợ hãi kể lại giây phút bị thầy giáo đánh: “Khi cháu đang tập luyện, thầy Linh và thầy Vũ gọi cháu và bạn Nhất N. lên văn phòng. Sau đó, các thầy hỏi cháu có đi chơi game và lấy điện thoại của bạn Bắc học sinh trong trường không? Sau khi chúng cháu trả lời là có đi chơi game 1 buổi nhưng không lấy điện thoại thì hai thầy dùng roi đánh chúng cháu”.

Cũng theo Hà N., khi bị đánh, sợ quá nên cháu đã khai có lấy điện thoại của bạn nhưng hai thầy vẫn đánh. Vừa đau, vừa sợ nên hôm sau cháu đã chốn ra ngoài và bắt xe về quê.

Hai vận động viên bơi lội nhí 3

Hà N . kể lại sự việc bị thầy giáo đánh

Tiếp tục liên hệ với gia đình Đinh Nhất N., anh Đinh Văn Thập (bố cháu bé) cho biết: “Sau khi biết chuyện con bị đánh tôi đã lên Hà Nội để chăm nom con và làm rõ sự việc. Hiện nay công an đã tiếp nhận đơn thư của gia đình đình. Chiều qua tôi đã cho cháu về nhà để tiện chăm sóc”.

Cũng theo anh Thập, bản chất con trai anh là người thật thà, ngoan ngoãn, không ăn cắp ăn trộm gì của ai. Còn sự việc của cháu Nhất N. có thể do đi chơi bị các thầy đi tìm rồi về đánh đau quá nên cháu mới thừa nhận là lấy điện thoại của bạn.

“Con tôi mới lên Hà Nội học từ tháng 9, trên Trung tâm về Hải Dương xin cháu lên để luyện tập. Trước sự việc này tôi đã đưa cháu về nhà nghỉ ngơi vì giờ cứ nhìn thấy thầy giáo là cháu sợ hãi”, anh Thập cho biết.

Trước sự việc trên, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch Hà Nội đã nắm được thông tin và yêu cầu Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội báo cáo lại sự việc.

Đời Sống Plus tiếp tục thông tin

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus