Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:20
RSS

Đang học trực tuyến, bé gái 7 tuổi ở Mỹ bị tấn công tình dục

Thứ hai, 19/10/2020, 11:00 (GMT+7)

Một bé gái 7 tuổi mới đây đã bị một thanh niên 18 tuổi tấn công tình dục ngay giữa một lớp học trực tuyến ở TP Chicago, Mỹ.

Sự kiện:
Mỹ

Theo báo The Chicago Tribune đưa tin, vụ việc một thanh niên 18 tuổi bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên sau khi người này quấy rối tình dục một học sinh 7 tuổi ngay giữa một lớp học trực tuyến ở TP Chicago, Mỹ

Cụ thể, vụ việc kinh hoàng xảy ra ở khu phố West Chesterfield, TP Chicago, Mỹ trong giờ giải lao của một lớp học trực tuyến vào khoảng 13h30 chiều 15/10 (giờ địa phương).

Trong lớp học giáo viên yêu cầu học sinh tắt tiếng và tắt camera. Tuy nhiên, camera của bé gái 7 tuổi nói trên vẫn bật và ghi lại được hành vi tấn công tình dục của thanh niên 18 tuổi này. Cảnh quay lúc đó được phát trực tiếp cho nhiều học sinh, khiến giáo viên vội vàng yêu cầu các em thoát camera ngay lập tức để không phải chứng kiến vụ việc.

Nhận được tin báo, ngay sau đó cảnh sát đã đột kích vào nhà của bé gái để bắt giữ nghi phạm. Trong khi đó, bé gái được đưa đến bệnh viện nhi đồng Comer.

Tại cơ quan chức năng, thủ phạm được xác định là Catrell A. Walls và hắn khóc lóc nói: "Tôi không biết tại sao.Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi". Sau đó, người này bị buộc tội tấn công tình dục một nạn nhân dưới 13 tuổi hôm 17/10 và không được bảo lãnh.

Đang học trực tuyến, bé gái 7 tuổi ở Mỹ bị tấn công tình dục

Thủ phạm được xác định là Catrell A. Walls. Ảnh: My Fox 8

Theo trợ lý công tố hạt Cook, Andreana Turano, cho biết Walls từng tấn công tình dục một cô gái trẻ hồi năm ngoái.  Được biết, Walls là học sinh trung học năm cuối, trước đây được tại ngoại vì tội liên quan đến súng đạn. Tuy nhiên, luật sư của thanh niên này lập luận rằng thân chủ mình "có một phần khiếm khuyết" nên không thể kiểm soát được những cơn bốc đồng.

Ngày 16/10, tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành Trường Công lập Chicago, Janice Jackson, mô tả vụ việc là đáng lo ngại, đồng thời khẳng định sự an toàn của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tương tự, theo CBS News, ngày 4/8 vừa qua, các tờ báo của Mỹ nói riêng và nhiều tờ báo, kênh truyền thông lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt đưa tin về cái chết của một cô gái tên Daisy Coleman. Cô gái ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 23, sau 8 năm chống chọi với vô vàn lời miệt thị, khinh bỉ và chế giễu khi bị chính bạn học cưỡng hiếp.

Trước đó, ngày 8/1 năm 2012, Daisy (khi đó 14 tuổi) và một người bạn 13 tuổi trốn bố mẹ lén ra khỏi nhà và được Matthew Barnett (khi đó 17 tuổi) và một số cậu bé khác đến đón. Chúng đưa 2 cô bé đến một bữa tiệc diễn ra tại nhà của Barnett ở thị trấn Marysville, bang Missouri (Mỹ).

Daisy nói với các nhà điều tra rằng cô đã bị cho uống một thứ chất lỏng trong suốt trước khi bị cưỡng hiếp trong phòng ngủ. Và lúc đó, có một tên khác quay lại toàn bộ hành vi dơ bẩn ấy trên điện thoại di động của mình.

Sau đó, Barnett thừa nhận có quan hệ tình dục với Daisy nhưng lại nói rằng đó là sự tự nguyện, không hề có ép buộc. Tuy nhiên, Kết quả là kẻ tấn công tình dục chỉ phải chịu bản án treo 2 năm vì tội gây nguy hiểm cho phúc lợi của một đứa trẻ.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN