Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:48
RSS

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin

Thứ hai, 20/03/2017, 08:00 (GMT+7)

Không phải hành động phạm tội nào cũng chuyên nghiệp và… trôi chảy như trên phim ảnh. Nhiều tình huống đã tạo ra không ít tên tội phạm ngớ ngẩn đến mức khó tin.

Dùng Facebook rao bán tiền giả

"Facebook là chốn hiểm nguy", câu này quả không sai với không ít tội phạm do thói quen “check-in” mọi lúc, mọi nơi. Có những đối tượng đang bị truy nã vẫn chụp ảnh "tự sướng" như thường.

Còn trường hợp của Hà Văn Lâm, 25 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chủ cửa hàng điện thoại “BomShop” tại Hà Nội thì lại sử dụng facebook làm công cụ rao bán tiền giả.

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin 1

Hà Văn Lâm tại cơ quan công an

Hà Văn Lâm lập các nick khác nhau, rao bán tiền giả lấy tiền thật với chào mời 500.000 đồng tiền thật mua được 1,7 triệu đồng tiền giả; 1 triệu tiền thật mua được 3,5 triệu tiền giả…

Một số người đã chuyển khoản cho đối tượng này để mua tiền giả, tuy nhiên khi chuyển khoản xong thì y không nghe điện thoại. Lần theo manh mối Facebook, lực lượng công an đã tóm gọn Hà Văn Lâm vào đầu tháng 2-2016.

Trộm vào bếp nấu trứng ăn với cơm nguội cho đỡ đói

Không ít vụ trộm bắt nguồn từ nguyên nhân rất giản dị: Đói.

Bà Lữ Thị Khanh (50 tuổi, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vào cuối năm 2015, đã 4 lần bị mất trộm, gồm: Xe máy Honda mới mua, 1 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ đeo tay và giấy tờ khác… Đoán chắc là người gần nhà nên bà Khanh đã nhờ ông Lý, em chồng bà Khanh, âm thầm theo dõi.

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin 2

Bộ dạng đáng thương của tên trộm

Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 23-12-2015, ông Lý đã bắt quả tang tên trộm khi đối tượng này đột nhập nhà bà Khanh. Tuy nhiên, chuyện buồn cười là sau khi đột nhập nhà, tên trộm lại không vội lấy tài sản mà tranh thủ mở tủ lạnh lấy 3 quả trứng tráng lên rồi ăn với cơm nguội.

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin 3

Đồ ăn tên trộm mới sử dụng

Sau khi ăn no, đối tượng mới ung dung cạy khóa để dắt trộm chiếc xe Air Blade thì bị bắt. Tên trộm được xác định là Nguyễn Văn Thọ (17 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đang làm thợ xây gần nhà bà Khanh).

Tại cơ quan công an, Thọ khai do đói nên đã nhiều lần đột nhập vào nhà bà Khanh lấy thức ăn và tài sản.

Đi tù vì cởi áo khoe ngực, lăng mạ cảnh sát giao thông

Những vụ như tông Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô, lăng mạ, chửi bới CSGT thời gian qua xảy ra khá nhiều, tới mức trở nên... nhàm chán. Chính vì thế, chị Trịnh Thị Thảo Quyên (22 tuổi, ngụ xã Ia Rvê, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Nông) đã dùng cách khác, ít "đụng hàng" hơn: Cởi áo khoe ngực.

Câu chuyện diễn ra vào khoảng 16 giờ 40 ngày 13-11-2015 tại khu vực ấp 4A, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin 4

Sau màn cởi áo ngoài đường là khóc trước vành móng ngựa

Lúc này tổ tuần tra giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước do chiến sĩ Thiều Đình Tiến làm tổ trưởng cùng các anh Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy Khánh, Hoàng Anh và Trần Đức Tiệp tuần tra trên tuyến đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú phát hiện Trịnh Thị Thảo Quyên chở Hồ Thị Bạch (36 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (28 tuổi), trong đó Bạch và Trinh không đội mũ bảo hiểm.

Thấy vậy, anh Tiệp ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sau khi Quyên dừng xe, Bạch và Trinh đi vào lề đường. Trong lúc làm việc, Quyên có lời nói thô tục, chửi bới tổ tuần tra.

Trước hành vi thiếu văn hóa, chiến sĩ Tiệp đã yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng Quyên không chấp hành mà còn dùng tay gạt làm rơi máy đo nồng độ cồn xuống đất. Quyên tiếp tục xông đến túm cổ áo, giật bảng tên chiến sĩ Đức ném xuống đường, túm cổ áo, dùng tay chân đánh chiến sĩ Tiệp.

Không dừng lại ở đó, Quyên còn cởi áo của mình, chửi bới và dùng gậy đánh các chiến sĩ trong tổ tuần tra để cản trở việc thi hành nhiệm vụ.

Sau đó, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Quyên. Đến ngày 22-1, TAND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Quyên về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tên trốn truy nã được tuyên dương trên tivi

Ngày 14-12-2015, Tòa án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Tân (57 tuổi) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11-11-1994, nghĩa là cách đây hơn 20 năm, ông Tân (lúc đó 36 tuổi) làm tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM, có tổ chức ăn nhậu với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân cùng một nhóm thanh niên khác trong khu phố.

Sau đó, Nguyễn Long đi qua và xảy ra xích mích với nhóm của Tân và bị nhóm này tóm cổ áo đánh. Hai anh trai của Long là Nguyễn Lân và Nguyễn Liễng ra giải cứu cũng bị nhóm này dùng hung khí đâm chém loạn xạ khiến một người gục tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Ông Tân cũng dùng gậy dân phòng hùa vào đánh nhưng không trúng ai. Mẹ nạn nhân chạy ra đưa các con đi cấp cứu nhưng anh Nguyễn Lân đã chết trên đường đến bệnh viện, còn Nguyễn Liễng bị thương tích tổn hại sức khỏe 10%.

Cười ra nước mắt vì những tên tội phạm ngớ ngẩn đến khó tin 6

Nguyễn Minh Tân

Gây án xong, Tân bỏ trốn và bị Công an TP HCM truy nã về tội Giết người và Cướp tài sản. Quá trình bỏ trốn, Tân thay tên đổi họ thành Võ Minh Hùng, làm đội phó bảo vệ khu phố 5 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.

Với thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt cướp trên địa bàn, năm 2014, Tân là một trong những người được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường”.

Tháng 8-2014, em gái nạn nhân tình cờ xem chương trình phát sóng trên tivi, phát hiện người đàn ông tên Hùng đang được tuyên dương chính là nghi phạm giết anh mình nên báo công an và Tân bị bắt sau đó.

Tuy nhiên, Tân không thừa nhận hành vi giết người. Ông ta cho rằng chỉ dùng gậy dân phòng hùa vào đánh chứ không gây thương tích cho ai. Theo HĐXX, quá trình điều tra không có căn cứ xác định Tân là thủ phạm giết người và cũng không có nhân chứng nào thấy việc bị cáo dùng dao đâm nạn nhân nên không có cơ sở buộc tội bị cáo về tội danh này.

(Tiêu đề bài viết do Đời sống Plus đặt lại)

Nguyễn Quyết
Theo Người Lao Động