Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:48
RSS

Cúng gọi hồn cho cháu bé đuối nước, thầy cúng trượt chân chết đuối

Chủ nhật, 23/09/2018, 19:42 (GMT+7)

Ra bờ sông cúng cho một cháu bé tử vong do đuối nước, thầy cúng bất cẩn trượt chân xuống sông và chết đuối.

Cúng gọi hồn cho cháu bé đuối nước ở bờ sông, thầy cúng trượt chân chết đuổi. Ảnh Thanh Niên

Ngày 23/9, ông Bùi Quang Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của vị thầy cúng sau 2 ngày mất tích, Thanh niên thông tin.

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, người dân thị trấn phố Lu phát hiện thi thể người đàn ông gần bờ sông Hồng thuộc địa phận thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) nên báo cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra xác minh, nạn nhân được xác định là ông Đỗ Quyết T. (SN 1971, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng) làm nghề thầy cúng. Theo ông Uyên, ngày 21/9, ông T. được một gia đình ở xã bên mời về làm lễ siêu thoát cho một cháu bé chết đuối tại bờ sông Hồng, đoạn qua xã Thái Liên (huyện Bảo Thắng).

Trong lúc đang làm lễ cúng, ông T. bất ngờ bị trượt chân xuống sông và mất tích. Gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả, nên đã báo cho gia đình nạn nhân và lực lượng chức năng. Đến tận hôm nay mới tìm thấy thi thể ông T.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

An Bình
Theo Đời sống Plus/GĐVN