Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:11
RSS

Cụ bà 79 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị bắt cóc, cướp tài sản

Thứ hai, 02/11/2020, 16:58 (GMT+7)

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đã nhận được tin trình báo về việc cu bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa mất tích bí ẩn.

Theo trình báo của gia đình mà báo giao thông đăng tải, bà Khuôn bị mất tích từ chiều 28/10 cho đến nay chưa thấy về, Công an huyện đang khẩn trương điều tra, xác minh. 

Theo chị L.T.H. (con bà Khuôn), khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, bà Khuôn có cho 2 người này mượn 10 triệu đồng nhưng đã nhiều tháng nay không trả, dù bà đã nhiều lần đòi nợ.

Cũng theo chị H., lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên, cách nhà khoảng 50m rồi mất tích cho đến nay.

Điều tra làm rõ nghi vấn cụ bà 79 tuổi bị bắt cóc, cướp tài sản
Chân dung bà Khuôn. Ảnh: Báo Giao thông

“Tôi cùng gia đình và người thân nghi bà Khuôn bị bắt cóc cướp tài sản vì nhiều người nhìn thấy mẹ tôi vào nhà của 2 người phụ nữ trên nhưng không thấy trở ra. Hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc. Những ngày qua, gia đình tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng nên trình báo công an nhờ hỗ trợ”, chị H. trình bày.

Gần đây, ở Thái Nguyên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi hành hung một cụ bà hơn 90 tuổi để cướp tài sản. Theo LĐO, ngày 19/10 trên địa bàn xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên vừa xảy ra vụ việc cụ bà hơn 90 tuổi bị nam thanh niên hành hung, châm lửa đốt để cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng hơn 11h cùng ngày, đối tượng Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, trú tại xã Quy Kỳ) tới cửa hàng tạp hóa của cụ bà C.T.M. (hơn 90 tuổi, thôn Tân Hợp, xã Quy Kỳ). Tại đây, đối tượng Hoàng đã hành hung cụ M. đến ngất rồi đưa nạn nhân vào bếp, lấp rơm châm lửa đốt.

Tiếp đó, đối tượng Hoàng lục lọi nhà cụ M. lấy đi khoảng 20 triệu đồng rồi bỏ khỏi hiện trường. Rất may, lúc này con trai của cụ M. đi làm về phát hiện mẹ đang bị thiêu và kịp giải cứu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nửa người bị bỏng, đa chấn thương.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Quy Kỳ xác nhận sự việc và cho biết, sau khi gây án, Ngô Thanh Hoàng đã bắt taxi đi tới thị trấn Định Hóa và bị Công an huyện Định Hóa bắt giữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN