Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:02
RSS

Con trai nữ lao công bị ô tô 'điên' tông tử vong đỗ trường Lương Thế Vinh

Thứ ba, 18/06/2019, 10:46 (GMT+7)

Dù trải qua nỗi đau mất mát sau khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, Đức Anh vẫn cố gắng phấn đấu đỗ trường Lương Thế Vinh với điểm số rất cao.

Con trai nữ lao công bị ô tô 'điên' tông tử vong đỗ trường Trương Thế Vinh
Đức Anh được người thân đưa đi nhập học trường Lương Thế Vinh vào ngày 16/6. Ảnh: Tiền Phong

Sáng 17/6, đại diện gia đình cháu Trần Đức Anh cho biết, cháu Anh đã nhập học lớp 10 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, theo đúng nguyện vọng của bản thân. Đức Anh là con trai cả của chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi), người không may bị ôtô đâm tử vong ở đường Láng, Hà Nội đêm 22/4.

Theo đó, số điểm Đức Anh đạt được các môn: Toán 7,5 điểm; Tiếng Anh 7,75 điểm; Ngữ Văn 8,0 điểm và Lịch sử 8,75 điểm. Cách tính điểm xét tuyển ban A của trường này là điểm Toán x4 + điểm Tiếng Anh x3 + điểm Vănx2 + điểm Lịch Sử + điểm cộng thì Đức Anh đỗ vào trường với 81 điểm, trong đó có 3 điểm cộng.

Nam sinh 15 tuổi tâm sự trên Trí thức trẻ, ngày Sở GD&ĐT công bố điểm thi, gia đình ai cũng lo lắng. Điểm trên hệ thống khá sát so với số điểm em tính trước đó. Dù vừa trải qua nỗi đau, mất mát lớn, nhưng Đức Anh vẫn chuyên tâm học tập, phấn đấu hết sức và đạt kết quả rất cao trong kỳ thi vào lớp 10.

Hiện, Trần Đức Anh đang học thêm tiếng Anh ở Trung tâm nhằm nâng cao kiến thức, giúp em tự tin hơn khi bước vào chặng đường cấp 3 với nhiều kiến thức, thử thách mới. 

Ông Đặng Văn Quỳnh - Ban tuyển sinh của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh thông tin trên Tiền Phong, trong kỳ thi thử lần thứ tư tại trường nhằm lấy căn cứ xét tuyển, Đức Anh cũng đạt điểm số rất cao.

Trường Lương Thế Vinh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho em trong suốt 3 năm học, bao gồm học phí, xe buýt đi lại, tiền ăn buổi trưa, các hoạt động nhóm, câu lạc bộ ngôn ngữ, thể thao âm nhạc…

Trước đó, sau khi mẹ của Đức Anh mất vì tai nạn giao thông lãnh đạo trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cùng giáo viên, học sinh của trường đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình. Nhà trường đã tặng em bộ hồ sơ đăng ký vào lớp 10 với mong muốn em sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN