Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:03
RSS

Lời khai của tài xế xe 'điên' tông tử vong công nhân môi trường

Thứ ba, 23/04/2019, 16:01 (GMT+7)

Tại trụ sở công an, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nữ công nhân chết thảm đã bình tĩnh, khai nhận hành vi của mình.

Tài xế xe điên tông tử vong công nhân môi trường khai gì?
Chân dung tài xế gây tai nạn chết người.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội vào đêm 22/4 tại Hà Nội khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, cơ quan chức năng xác định đtài xế ô tô Santafe 7 chỗ mang BKS 29A - 784.09 gây tai nạn là là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970) ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, lái xe Tuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc nhà có đám cưới nên đã uống 5 – 7 chén rượu nên không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát nên đã gây ra tai nạn liên hoàn. Kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên vi phạm trên 1,055 miligam/lít khí thở. Được biết, đến thời điểm hiện tại, công an quận Đống Đa đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên để hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử lý theo qui định.

Tài xế xe điên tông tử vong công nhân môi trường khai gì?
Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 23h30 đêm 22/4, chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân môi trường đô thị) đang cùng một số nữ công nhân khác quét dọn, thu gom rác trên đường Láng, quận Đống Đa.

Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô do một người đàn ông trung tuổi đi với tốc độ nhanh đã tông thẳng vào chị Hà khiến nữ lao công này tử vong tại chỗ. Chiếc xe rác chị Hà kéo theo cũng bị biến dạng. Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc ô tô này đã nhanh chóng nhấn ga bỏ chạy và tiếp tục gây tai nạn với một số phương tiện khác.

Bức xúc về hành động của tài xế ô tô, hàng chục xe máy đuổi theo chiếc xe "điên" yêu cầu dừng lại nhưng dù móp méo, biến dạng nặng phần đầu xe, chiếc ô tô vẫn chạy thục mạng và sau đó rẽ sang đường Láng Hạ. Chiếc xe chỉ ngừng di chuyển khi bị chết máy, khi bước xuống khỏi xe, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, người nồng nặc mùi rượu. 

Sau khi có mặt, lực lượng công an quận Đống Đa đã phong tỏa hiện trường, làm công tác khám nghiệm. Tài xế Tuyên say xỉn đến sáng hôm sau mới tỉnh.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN