Thứ năm, 25/04/2024 | 14:54
RSS

Con trai nhậu say về nhà đánh bố ruột tử vong

Thứ sáu, 24/09/2021, 09:42 (GMT+7)

Nhớ lại chuyện cha ruột mình là ông L.V.T trước đó đi vệ sinh rồi rửa tay trong thùng nước nên Phong cằn nhằn, sau đó cầm ghế gỗ đánh khiến ông L.V.T bị chấn thương nặng và tử vong.

Sự kiện:
Long An

Rửa tay trong thùng nước sau khi đi vệ sinh, cha bị con ruột đánh tử vong

Đối tượng Phong bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh: NLĐ

Ngày 24/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa hoàn tất thủ tục bàn giao Lê Thanh Phong (SN 1982 , ngụ ấp 1, xã Long An, H. Cần Giuộc) về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h ngày 22/9, Phong rời nhà đi nhậu và trở về nhà trong tình trạng say rượu. Khi mở cửa vào bên trong, Phong chợt nhớ cha ruột là ông Lê Văn Thành (SN 1953 ) trước đó đi tiểu trong nhà vệ sinh, trước khi ra ngoài ông thò tay rửa ở thùng nước mà không múc nước ra ngoài để rửa.

Lúc này Phong cằn nhằn ông Thành gần 5 phút, sau đó bực tức cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu ông Thành khiến nạn nhân bị chấn thương nặng. Đối tượng bỏ mặc ông Thành rồi vào giường nằm ngủ. Hơn 1 giờ sau đó, con ruột của Phong phát hiện ông nội bị thương, chảy nhiều máu nên nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện nhưng ông đã tử vong.

Theo người dân địa phương, Phong thường xuyên nhậu say và nhiều lần lớn tiếng với cha ruột của mình. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật

Trước đó, trên địa bàn ấp Phước Thạnh (xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cũng xảy ra sự việc con giết cha ruột. Đối tượng gây án là Phạm Thanh Hải (SN 1978), còn nạn nhân Phạm Văn Thuận (SN 1952, cha ruột Hải).

Theo Công an tỉnh Bến Tre, khoảng 17 giờ ngày 7/7, sau khi uống rượu Hải muốn làm thịt một con ngỗng để ăn nhưng ông Thuận không cho dẫn đến cự cãi. Sau đó, Hải cầm 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm vào vùng cổ ông Thuận gây thương tích và chảy nhiều máu làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hải đã đến Công an đầu thú.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại