Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:08
RSS

Con rể sát hại bố mẹ vợ ở Sài Gòn: Kẻ thủ ác hiện hình sau 2 ngày lẩn trốn

Chủ nhật, 20/11/2016, 14:41 (GMT+7)

Trước sự truy lùng gắt gao của công an, gã con rể sát hại bố mẹ vợ ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn.

Trao đổi với báo Trí Thức Trẻ vào ngày 20/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Trịnh Chí Kiên (46 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) trong vụ án con rể sát hại bố mẹ vợ để điều tra về hành vi "Giết người". Theo đó, nghi can Kiên đã ra đầu thú lúc 5h sáng ngày 20/11 tại Công an huyện Bình Chánh.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án con rể sát hại bố mẹ vợ ở Sài Gòn

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án con rể sát hại bố mẹ vợ ở Sài Gòn. Ảnh Trí Thức Trẻ

Kiên thừa nhận đã sát hại bố mẹ vợ của mình tại nhà riêng ở đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng 18/11. Công an huyện Bình Chánh vừa chuyển giao nghi can Kiên cùng các tang vật liên quan và hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào chiều ngày 18/11, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Thích Thiện Hòa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hiệp (51 tuổi, cùng ngụ tại xã Lê Minh Xuân). Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 18/11, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của ông Hoàng nên chạy qua, thấy Trịnh Chí Kiên (con rể của vợ chồng ông Hoàng) người dính nhiều máu đang dắt chiếc xe máy đi ra đường.

Lực lượng chức năng điều tra vụ án mạng con rể sát hại bố mẹ vợ

Lực lượng chức năng điều tra vụ án mạng con rể sát hại bố mẹ vợ. Ảnh PLO

Thấy vậy, người hàng xóm vào sân nhà thì phát hiện ông Hoàng bị nhiều vết thương, mất nhiều máu, đang ngồi ở gốc dừa; vợ ông Hoàng gục chết trên vũng máu ở gian bếp. Lúc này, Kiên khởi động xe máy nhiều lần nhưng không nổ nên bỏ lại đi bộ.

Khi gặp chị Châu Thị Kiều T. chạy xe máy ngang qua, Kiên vẫy lại xin đi nhờ và giải thích với chị T., rằng người dính máu vì nhậu say nên sơ ý làm bể ly nước đứt tay. “Người này cho biết vợ đang bị tai nạn giao thông và nhờ tôi chở ra bến xe” – chị T.nói.

Thông tin ngay lập tức được thông báo với lực lượng chức năng địa phương. Công an nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và truy xét đối tượng liên quan; một số con dao được thu giữ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện tuy nhiên cả hai đều tử vong.

Người dân bàng hoàng khi hay tin về vụ án mạng con rể sát hại bố mẹ vợ

Người dân bàng hoàng khi hay tin về vụ án mạng con rể sát hại bố mẹ vợ. Ảnh PLO

Theo hàng xóm, Kiên kết hôn với con gái đầu của vợ chồng ông Hoàng và có con trai khoảng 3 tuổi. Lâu nayvợ chồng Kiên xảy ra nhiều mâu thuẫn, hai người đang ly thân, đợi ngày ra tòa ly hôn.

“Kiên thường hay nhậu nhẹt, người này thỉnh thoảng về nhà bố mẹ vợ mong muốn được quay lại với vợ nhưng không được hai ông bà đồng ý” – người hàng xóm nói với báo pháp luật TP.HCM. Hiện công an đang điều tra, truy xét vụ án mạng con rể sát hại bố mẹ vợ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus