Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:36
RSS

Có phải càng mạnh mẽ em càng cảm thấy cô đơn?

Thứ hai, 25/12/2017, 07:05 (GMT+7)

“Phụ nữ”, từ ấy vốn đã mang lên mình sự yếu đuối cần được chở che. Nhưng rồi, có rất nhiều người phụ nữ vẫn cố gắng khoác lên mình một chiếc áo choàng mạnh mẽ che đi sự yếu đuối.

Có phải càng mạnh mẽ em càng cảm thấy cô đơn

Có phải càng mạnh mẽ em càng cảm thấy cô đơn?

“Phụ nữ”, từ ấy vốn đã mang lên mình sự yếu đuối cần được chở che. Nhưng rồi, có rất nhiều người phụ nữ vẫn cố gắng khoác lên mình một chiếc áo choàng mạnh mẽ che đi sự yếu đuối.

Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn chỉ là phụ nữ, vẫn có những phút giây rất yếu lòng. Những giây phút ấy, họ cần biết bao nhiêu là sự quan tâm, thấu hiểu.

Nhiều người vẫn thường hay chọn cho mình cái cách mà một mình như vẫn có thể chóng chọi với tất cả, họ tự che đi cảm xúc yếu đuối, tự bảo vệ thương tổn của chính mình.

Phụ nữ chọn cho mình cách sống mạnh mẽ là tự mình phải học cách làm điểm tựa cho chính bản thân, những khi vấp ngã, tự mình đứng dậy.

Là phụ nữ hãy thử một yếu đuối, bởi càng mạnh mẽ có phải em càng cảm thấy cô đơn?

Cứ bao nhiêu nỗi đau em đều nuốt hết vào trong lòng rồi mặc nhiên trên đôi môi em vẫn nở nụ cười thản nhiên như chưa từng xảy ra điều gì. Trong từng lời nói em vẫn cứ như thuyết phục mọi người tin rằng em chẳng sao cả, chuyện nhỏ thôi.

Em càng mạnh mẽ lại càng cô đơn, thật ra em vẫn rất cần một bờ vai để tựa nương. Phía sau vẻ ngoài đầy kiêu hảnh ấy lại là những giọt nước mắt ướt đôi mi.

Trước những bon chen của cuộc sống có lúc em thấy mệt nhoài, những giọt nước mắt sau bao lần đỗ vỡ em vẫn cố quay lưng để giữ tất cả vào lòng, như thế có quá bất công với chính bản thân mình không em?

Cố làm gì một hình ảnh kiên cường, sao không thú nhận rằng mình đang khóc, đỗ lỗi làm gì cho những hạt bụi ngoài kia vô tình bay vào mắt.

Có phải những thương tổn của cuộc đời đã khỏa lấp trái tim em thế nên em phải gồng mình lên để sống, để mọi người tin rằng em vẫn ổn.

Nếu như em muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to, đừng cố tạo cho mình một vẽ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng là chằn chịt những vết thương.

Hãy tìm cho mình một người thật sự tin tưởng để chia sẽ tất cả những tâm tư chất chứa trong lòng, hãy tựa vào một bờ vai ai đó, nhận lấy một cái ôm hiền hòa, một bàn tay ấm áp.

Rồi em sẽ lại thấy mình được yêu thương, đừng để những giọt nước mắt cứ đọng lại làm gương mặt em trở nên nhạt nhòa. Em là cô gái xinh đẹp, em phải biết tận hưởng, hãnh diện và bảo vệ lấy điều đó.

Em có quền chọn riêng cho mình cách sống, em có quyền mạnh mẽ, có quyền đập nát hết tất cả những thứ xung quanh em, những nỗi đau mà em đang cố chịu đựng.

Nhưng hãy nhớ đừng cố mạnh mẽ quá lâu nếu như em cần được chia sẽ, hãy cứ khóc thật to nếu như em muốn. Hãy thử một lần yếu đuối để biết rằng phụ nữ luôn cần được yêu thương, che chở. Đừng buộc mình phải cố mạnh mẽ rồi mang theo những đau đớn đến suốt cuộc đời này em nhé!

Ngọc Phượng
Theo Đời sống Plus/GĐVN