Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:33
RSS

Tìm thấy 1 thi thể sau vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo ở Thanh Hóa

Chủ nhật, 24/12/2017, 20:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể sau vụ cháy.

Thanh Hóa: Tìm thấy 1 thi thể sau vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹoThanh Hóa: Tìm thấy 1 thi thể sau vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo

Chiều nay ngày 24/12, tại hiện trường vụ hỏa hoạn hàng chục xe chữa cháy của quân đội, cảnh sát PCCC cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực dập lửa, ngăn không cho lửa bùng phát trở lại. Hiện 2 công nhân còn mắc kẹt trong đám cháy vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm. 

Tại hiện trường, nhiều khu nhà xưởng của công ty đã bị cháy rụi hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy phải dùng bình oxy, áo bảo hộ mới có thể vào bên trong tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trao đổi với PV, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cho biết, cho đến cuối giờ chiều nay, lực lượng chức năng phải huy động thêm 2 máy xúc cỡ lớn đến cào bới từng phần để vừa dập lửa vừa tìm các nạn nhân.

Thanh Hóa: Tìm thấy 1 thi thể sau vụ cháy nhà máy sản xuất bánh kẹo
Hiện trường vụ cháy

Được biết, 3 công nhân được xác định gồm: Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi, ngụ tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn), một nữ công nhân tên Tuyết (cùng ngụ tại thị xã Bỉm Sơn) và 1 nam công nhân tên Thành (ngụ tại huyện Hoằng Hóa)

Đến 16h, một thi thể công nhân nghi là nữ (chưa xác định đươc danh tính)  đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn 2 người mất tích và đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. 

Như trước đó đã đưa tin, vụ cháy lớn xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút ngày 24/12 khiến nhiều công nhân hoảng loạn tháo chạy tại công ty cổ phần bánh kẹo Tràng an Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị thiêu rụi trong biển lửa, số người mất tích trong vụ cháy là 3 công nhân làm việc tại nhà máy bánh kẹo này.

Hiện lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục chữa cháy và tìm tung tích 2 công nhân còn lại.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN