Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:34
RSS

Cô giáo TP.HCM khiến phụ huynh ngơ ngác: Không nhận quà 20/11, dù chỉ một cành hoa

Chủ nhật, 20/11/2022, 05:16 (GMT+7)

Mặc dù Ngày 20/11 là lễ tri ân tới thầy cô giáo, tuy nhiên với cô Lan, tình cảm của phụ huynh và học sinh với cô không phải thể hiện qua những món quà.

Cô giáo không nhận quà ngày 20/11

Năm 2022, cả nước tưng bừng chúc mừng Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hàng vạn đóa hoa tươi thắm, hàng triệu lời chúc tốt đẹp nhất đã được gửi tới các thầy cô giáo, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn, tri ân tới những công lao to lớn những người hàng ngày dạy dỗ các em nên người.

Mặc dù mục đích của việc tặng hoa, tặng quà vô cùng tốt đẹp nhưng mới đây, phụ huynh một lớp học ở TP.HCM phải... ngơ ngác vì cô giáo chủ nhiệm không chịu nhận quà. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Li Ly kể câu chuyện về cô giáo chủ nhiệm lớp con mình - 5H, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cô giáo tên là Lê Thanh Lan.

"Cô chính là giáo viên mà mình kính nể nhất từ trước đến nay. Cô vừa có tâm vừa có tầm, đạt nhiều giải thưởng trong ngành giáo, nhưng không kiêu ngạo, hết lòng vì nghề giáo, vì học trò của mình. Ngày 20/10 vừa rồi cô không nhận quà hay phong bì của bất cứ phụ huynh nào. Đến ngày 20/11 này cô cũng nhắn tin lên nhóm là không nhận bất cứ quà gì", chị Ly cho hay.


Tin nhắn của cô Lan từ chối nhận quà trong nhóm lớp. Ảnh: NVCC

Theo tin nhắn chia sẻ của chị Ly, cô Lan đã nhắn trực tiếp vào nhóm lớp: "Giáo viên chủ nhiệm xin thông báo với toàn thể quý phụ huynh là Ngày 20/11 sắp tới, giáo viên chủ nhiệm không nhận bất kỳ quà tặng nào của quý phụ huynh, dù là một cành hoa. Mong phụ huynh thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn".

Chị Ly bày tỏ: "Mình thấy rất nể phục tấm lòng của cô, chịu thương, chịu khó,... Hầu hết các phụ huynh trong lớp điều rất biết ơn cô, nhờ cô mà các con tiến bộ rõ rệt hằng ngày, ngoan hơn, chăm học hơn,... Mình nghĩ rằng, cô có tâm với nghề, thương học trò và biết nghĩ cho phụ huynh nên cô mới từ chối. Cuối cùng phụ huynh không biết cảm ơn cô thế nào dù cô xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất".

Thực tế dù nhắn tin trên nhóm lớp nhưng vẫn có phụ huynh mang hoa đến lớp để tặng cho cô. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh gia đình bình thường, cô Lan kiên quyết từ chối vì nếu nhận của bạn này sẽ phải nhận của bạn khác. Như vậy sẽ làm trái quy tắc của cô".


Học sinh lớp 5H do cô Lan chủ nhiệm. Ảnh: NVCC

Một cô giáo tận tâm, đáng kính

Không chỉ từ chối nhận hoa và quà, cô Lan còn được biết đến là một giáo viên vô cùng tận tâm. "Năm nay con mình học cuối cấp, mình cũng rất lo và nhiều lần liên hệ xin cô nhận dạy thêm giúp. Tuy nhiên, cô luôn từ chối và khuyến khích các phụ huynh trong lớp không nên cho các bé đi học thêm. Cô luôn dành thêm ít nhất 60 phút mỗi ngày để kèm thêm cho cả lớp, mà không lấy thêm bất cứ đồng nào. Cô theo dõi sát sao từng học sinh, liên hệ với từng phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của các con và nhờ gia đình hỗ trợ.

Lớp con mình lại là lớp kém nhất khối nhưng cô vẫn luôn nhiệt tình. Mặc dù nhận lớp như vậy sẽ kéo thành tích thi đua của cô xuống nhưng cô vẫn không nản. Trong lớp có một bé nói chưa chuẩn, mỗi ngày cô đều dành 10 phút giờ ra chơi để dạy nói", chị Ly kể.

Theo chia sẻ của chị Ly, cô Lê Thanh Lan từng đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016. Đây là giải thưởng truyền thống do Sở GDĐT TP.HCM tổ chức. 

Nói về cô Lan, trao đổi với PV Dân Việt, cô Đàm Thu Thảo, hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng cho hay: "Cô Lan hiện đang dạy ở bên phân hiệu của trường. Không nhận quà của học sinh là hành động bình thường của một giáo viên và đây là quyết định của cá nhân cô Lan".

Được biết, cô Lê Thanh Lan là giáo viên bình dị, kín tiếng. Cô hầu như không đăng hình lên mạng xã hội

Tào Nga
Theo Dân Việt