Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:28
RSS

Bị 'bom' 13 suất bún bò, chủ quán phát miễn phí cho cô chú bán vé số, người già đi qua đường

Thứ năm, 17/11/2022, 16:57 (GMT+7)

Hành động của chủ quán khi dành tặng những suất bún bò bị khách bom cho những người khó khăn đã nhận được nhiều lời khen.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện bị bom hàng của một quán bún bò ở quận Tân Phú (TP. HCM) và cách xử trí vô cùng cảm động của ông chủ. Theo đó, một thực khách của quán sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội với nhiều lời khen dành cho chủ quán. 

Anh cho biết, đang ăn thì thấy nhân viên quán xách trả về 13 suất bún được đóng gói cẩn thận nhưng bị khách bom hàng. Shipper cho biết khi giao hàng đến nơi, chờ tới hơn 20 phút nhưng gọi khách "cháy máy" vẫn thuê bao "không liên lạc được". 

Bị 'bom hàng' 13 suất bún bò, chủ quán phát miễn phí

Bài đăng gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: Thánh Riviu.

Theo lời kể, anh chủ quán lúc này chỉ biết cười trừ và nói với khách tại quán: "Họ gọi bảo văn phòng gần đây, còn nói đã ăn ở quán rồi thấy ngon nên giới thiệu đồng nghiệp đặt chung, sẵn tiện giao dùm cho họ chứ mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chắc mới mở nên bị người ta chơi thôi kệ. Buôn bán kinh doanh mà...".

Để xử lý những suất bún bò bị bom hàng, người chủ quán đã có hành động vô cùng nhân văn và ý nghĩa đó là phát miễn phí cho những người bán vé số, người già khó khăn đi qua đường. 

Bị 'bom hàng' 13 suất bún bò, chủ quán phát miễn phí

Hành động của chủ quán khi xử lý các suất bún bị bom hàng đã khiến các khách hàng ăn tại quán vô cùng bất ngờ xen lẫn xúc động. Ảnh: Thánh Riviu.

Bị 'bom hàng' 13 suất bún bò, chủ quán phát miễn phí

Những suất bún bò đầy đủ rau thịt và topping ăn kèm, rất ngon miệng đã được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn cần nhận sự giúp đỡ. Ảnh: Thánh Riviu.

Dưới bài đăng của chủ tút, dân mạng đã dành cho anh chủ quán tốt bụng hàng vạn lời khen tặng: "Cách cư xử của người vừa có lòng thương vừa có văn hóa", "Làm việc tốt không bao giờ là thiệt cả, cho đi rồi sẽ được nhận lại", "100 điểm cho anh chủ tốt bụng, sống quá quân tử luôn", "Không cần biết mùi vị đồ ăn như thế nào, nhưng hành động này cũng đủ ghi điểm trong mắt mọi người rồi"

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại