Thứ ba, 23/04/2024 | 13:02
RSS

Cô gái xả rác khắp phòng khách sạn ở Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi

Thứ tư, 22/07/2020, 15:10 (GMT+7)

Cô gái xả rác ở khách sạn tại Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi và thành khẩn mong cộng đồng mạng đừng "ném đá" mình thêm nữa.

Cô gái xả rác ở khách sạn tại Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi

Cô gái xả rác ở khách sạn tại Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi, mong muốn không bị "ném đá" nữa

Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái đang bẻ vụn bánh vứt xuống gầm giường, sàn nhà… tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu. Sự việc này đã khiến cộng đồng mạng lên án dữ dội. Danh tính cô gái trong clip là N.T.T.D. (19 tuổi).

Trao đổi với báo chí, D. cho biết bản thân rất hối hận vì hành động nông nổi, thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ của mình. D. cũng gửi lời xin lỗi đến khách sạn TD vì đã làm bẩn khách sạn. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến trường Đại học Lạc Hồng ở Đồng Nai và cộng đồng mạng.

D. và nhóm bạn mong được tha lỗi cho những hành động thiếu chín chắn của cả nhóm. D. cho biết cũng đã viết email gửi thư xin lỗi đến quý thầy cô, ban giám hiệu trường ĐH Lạc Hồng và mong được thầy cô tha thứ và hy vọng cộng đồng mạng đừng đả kích mình. 

Cô gái xả rác ở khách sạn tại Vũng Tàu lên tiếng xin lỗi

Em chỉ là sinh viên cũ của trường. Sự việc này không liên quan đến nhà trường... Nếu công an có xử phạt, em xin chịu mọi trách nhiệm...” - D. thừa nhận rất có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Kể lại sự việc xảy ra tại khách sạn, D. cho biết vào ngày 18/7, nhóm các em gồm bốn người đến khách sạn TD để thuê phòng đôi hai giường. D. nhiều lần khẳng định với chúng tôi rằng đã hỏi giá phòng có view biển thì được một bác trai ở quầy lễ tân báo giá 2,2 triệu đồng. Phòng này ở tầng 5 của khách sạn. Bốn em góp tiền nhau đưa đủ 2,2 triệu đồng mới lên phòng nhưng sau đó người đàn ông thu tiền trước đó lên gõ cửa phòng, báo rằng các em chỉ mới đưa 2 triệu đồng, còn thiếu 200.000 đồng.

D. kể rằng, qua xem camera thì không thấy rõ cảnh giao tiền trước quầy lễ tân nên nhóm của D. đã phải đưa thêm 200.000 đồng như yêu cầu của người đàn ông tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, D. và các bạn vẫn thấy ấm ức trong lòng vì tin chắc mình đã đưa đủ tiền, vì vậy trước khi trả phòng đã bày đồ ăn dư và xả rác trong phòng.

“Em đã lấy một ít bánh quy, bẻ ra rải dưới sàn nhà, vứt vào gầm giường, một ít đồ ăn khô... chứ không phải hóa chất độc hại. Chúng em không hề phá phách, làm hư hại đồ đạc trong phòng” – D. thừa nhận hành động này chỉ xuất phát từ ý định xả rác trút giận chứ không chủ đích gây hại cho khách sạn. Clip dài khoảng 1 phút 27 giây được một bạn thân trong nhóm của D. quay lại, sau đó đăng lên tài khoản instagram, dù trước đó D. đã dặn rằng không nên đăng lên mạng.

Hiện tại, D. cho biết mình đang trong tình trạng lo sợ vì bị đả kích trên mạng xã hội. Chưa kể thời gian qua có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến nhưng em không dám nghe máy; nhiều người cũng đòi tìm thông tin, địa chỉ nhà của D. Ngoài ra, D. còn sắp kết hôn và hiện đang gặp nhiều áp lực vì gia đình chồng tương lai của em đã biết chuyện. D. cũng thông tin, vừa qua có một số người xưng là người thân, người quen của chủ khách sạn muốn gặp mọi người trong nhóm của D. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 20/7, đại diện của nhóm D. có gửi lời xin lỗi đến khách sạn vì hành động nông nổi, thiếu ý thức của mình.

Hiện D. rất mong mọi chuyện được êm xuôi, không còn phải hứng chịu những lời "ném đá" nữa. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN