Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:40
RSS

Cô gái bị người yêu đánh đập dã man từng khoe hình hạnh phúc thế này

Thứ hai, 23/07/2018, 21:30 (GMT+7)

Vụ việc cô gái bị người yêu đồng tính 7 năm đánh đập tàn nhẫn đến biến dạng khuôn mặt đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo Helino, nạn nhân của vụ việc, cô Pimpilai, cặp đôi này đang sống chung cách đây 1 năm về trước và người yêu cô chưa bao giờ tấn công mình một cách tàn bạo đến như vậy.

Trên thực tế, khi vào trang Facebook cá nhân của Kanjana Sinpraseat, người yêu của Pimpilai, cho thấy trước khi xảy ra vụ việc, mối quan hệ của cả hai rất tốt. Kanjana thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp chung với bạn gái mình, kèm theo dòng trạng thái cảm xúc vô cùng ngọt ngào, mùi mẫn.


Cô gái bị người yêu đánh đến biến dạng. Ảnh: Bangkok Post

"Yêu em", "Anh yêu em rất nhiều, trao trọn cho em tất cả trái tim này, em biết không?", "Tháng 12 là tháng cuối cùng trong năm, còn cô ấy là cô gái cuối cùng của tôi"... là một vài dòng trạng thái đầy ngọt ngào của Kanjana dành cho bạn gái mình trên Facebook.


Cận cảnh clip về vụ việc

Thậm chí, Kanjana còn cưng chiều bạn gái hết mực khi trang trí phòng của mình bằng ảnh của Pimpilai. Kanjana đã kỳ công xếp ảnh theo hình trái tim hoặc xếp theo tên viết tắt của cặp đội và ở giữa là hình trái tim gắn kết yêu thương.

Trước đó, vào ngày 22/7, hai đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị người yêu dùng mũ bảo hiểm đánh bầm dập đến chảy máu được đăng tải lên Facebook đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau khi bị hành hung, gương mặt của cô gái bị biến dạng nghiêm trọng, sưng vù và đỏ ngầu. 

Hình ảnh hạnh phúc trước khi vụ đánh đập xảy ra. Ảnh: Helino

Theo giới truyền thông Thái Lan, nạn nhân tên là Pimpilai, 22 tuổi và người yêu của cô gái này tên là Kanjana. Theo chia sẻ của Pimpilai trên truyền hình, cô và Kanjana (là một cô gái) đã yêu nhau được 7 năm.

Mối tình đồng tình này được hai bên gia đình biết và không phản đối. Pimpilai nói rằng chưa bao giờ cô bị người yêu đánh đập trước khi vụ việc vừa rồi xảy ra.

Mẹ của nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cả hai bên gia đình đã liên lạc và thoả thuận số tiền bồi thường là 50.000 baht. Tuy nhiên cho đến nay, phía gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được.


Xem thêm: Bị nghi tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai, Nga "vọc" nói gì?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN