Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:51
RSS

Cô bán thịt lợn rủ 3 bạn đi đánh ghen mà không địch nổi nhân tình của chồng

Thứ hai, 13/05/2019, 07:08 (GMT+7)

Cả hội 4 người chúng tôi hợp lực đánh ghen mà không lại nhân tình của chồng, lại còn bị ả quần cho một trận thua liểng xiểng.

Ai cũng nghĩ làm nghề bán thịt lơn ở chợ chắc phải ghê gớm lắm nhưng tôi hiếm khi nói bậy chửi tục, ăn ở hiền lành, chu toàn với gia đình, nuôi dạy con cái đâu ra đấy.

Ấy vậy mà mới đây thôi, tôi nghe một nguồn tin mật báo chồng mình ngoại tình với một ả cắt tóc gội đầu mắt xanh mỏ đỏ. Bằng chứng mà nguồn tin cung cấp là đã 3 lần rưỡi bắt gặp chồng tôi vào tiệm cắt tóc của ả tận 3 tiếng sau mới ra.

Nghe nguồn đưa tin kể đến đâu, máu tôi sôi lên đến đấy. Một khi đã rơi vào tình cảnh trớ trêu này thì có hiền như củ sắn, củ khoai cũng không đời nào có thể ngồi yên được.

Tối hôm đó, tôi cầm con dao thái thịt đứng đợi ở cửa, vừa thấy chồng ló mặt về là tra khảo ngay. Thấy vợ lăm lăm con dao, mặt mày đỏ gay đỏ gắt, chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, ngồi kể lại hết từ đầu đến cuối không bỏ sót chi tiết nào.

Cô bán thịt lợn rủ 3 bạn đi đánh ghen mà không địch nổi nhân tình của chồng
Nghe chồng thú nhận mà đau đớn...

Nghe chồng thú nhận đã đến với cô ả những 5 lần mà tôi không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Tôi hỏi nguyên do thì chồng bảo vì cô ta đẹp, nói chuyện lại ngọt ngào đưa đẩy nên đã không qua được ải Mỹ nhân.

Nghe chồng khen tình nhân đẹp, tôi trợn mắt đay nghiến: “Cô ta đẹp vì cô ta không phải dậy từ 4h sáng đi lấy thịt lợn rồi cả ngày phơi mặt ngoài chợ để bán hàng lấy tiền lo cho cái gia đình này. Cô ta cũng không phải đầu tắt mặt tối cơm nước lợn gà chăm chồng, chăm con, vun vén cho cái gia đình này, hiểu chưa?”.

Thấy chồng rối rít xin lỗi, thề không tái phạm, tôi mới nguôi đi đôi chút. Lần này tôi có thể bỏ qua cho anh ta nhưng nghĩ đến cái thứ giật chồng kia, tôi không thể nào chịu được. Tôi phải cho cô ta một bài học nhớ đời.

Vậy là tôi rủ 3 bà bạn ở chợ trong đó 2 bà bán rau, 1 bà bán thịt bò đi đánh ghen tình địch. Cả 4 người chúng tôi hùng hổ kéo đến dàn hàng ngang trước cửa tiệm cắt tóc của ả mà chửi, cố hét cho thật to để cả làng cả nước nghe thấy, để cho cả thiên hạ biết ả là kẻ giật chồng, để cho ả một phen nhục nhã không ngóc đầu lên được.

Cả hội vừa chửi dứt câu thì ả đã xuất hiện lù lù ngay trước cửa, tay chống nạnh, cất cằm về phía chúng tôi cất giọng lanh lảnh: “Mấy mụ kia, các mụ chửi ai đấy hả?”. Tôi cũng tiến lên một bước, chỉ thẳng mặt ả đáp lời: “Chúng tao chửi mày đấy, cái loại mắt xanh mỏ đỏ giật chồng thiên hạ, trời tru đất diệt cả lũ chúng mày!”. Nhưng ả không sợ, ưỡn ngực thách thức: “Ừ đấy, tôi giật chồng đấy, các bà làm gì tôi?”.

Cô bán thịt lợn rủ 3 bạn đi đánh ghen mà không địch nổi nhân tình của chồng
Tôi muốn "xé nát" nhân tình của chồng

Thái độ thách thức của ả khiến tôi ngay lập tức muốn xé nát ả ra. Tôi lao vào tấn công ả bằng tất cả sự căm thù. Thấy tôi lao vào, mấy bà bạn cũng lao theo yểm trợ. Những tưởng 4 đánh 1 không chột cũng què, nhưng cuối cùng cả 4 người bọn tôi hợp lực vẫn không hạ được địch thủ.

Cả bọn quần áo tả tơi ngồi thở phì phò nhìn đối thủ cũng tơi tả không kém. Tuy lông mi bên mất bên còn, phấn son nhòe nhoẹt nhưng ả vẫn còn sung sức lắm. Tôi tự hỏi không hiểu ả ăn gì mà khỏe thế, chả lẽ ở trường dạy cắt tóc người ta cho học cả đánh nhau?

Sau một hồi quần nhau mệt lả mà không làm gì được ả tình nhân của chồng, chúng đành tôi bỏ về với cục tức to tướng. Vừa đi, chúng tôi vừa trách ông trời không có mắt nên mới để “phe chính nghĩa” thất bại trở về như vậy, đang yên đang lành mất không cả buổi chợ, đã chẳng được gì còn chuốc thêm bực tức.

Vấn đề là sau đó, vụ đánh ghen của tôi trở thành chủ đề bàn tán khắp làng trên xóm dưới khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Mặc dù là “phe chính nghĩa” nhưng tôi rất bối rối mỗi khi ra đường, nghe người ta thì thầm to nhỏ về mình.

Tôi biết chồng mình cũng cảm thấy ngại ngùng trước dư luận. Thằng con lớn của tôi đi học về với bộ dạng nhăn nhó, nói với giọng giận dỗi: “Lần sau, mẹ đừng có mà đi đánh ghen vớ vẩn nữa đấy, mất mặt lắm!”. Không khí gia đình chùng hẳn xuống. Có lẽ làm ầm ĩ mọi chuyện không phải là một cách hay.

Lâu dần mọi chuyện cũng lắng xuống theo thời gian, gia đình tôi lại bình yên như lúc trước, chẳng ai còn nhắc đến phi vụ đánh ghen đó nữa. Tôi cũng chú ý chăm chút bản thân nhiều hơn, dịu dàng với chồng hơn để không bao giờ phải rủ mấy bà bạn đi đánh ghen nữa.

Tôi cũng không phải bận tâm đến ả cựu tình địch kia nữa vì nghe đâu ả cặp với một gã nào đó và bị gã này lừa sạch tiền, phải bán cả tiệm cắt tóc để trả nợ rồi chuyển đi nơi khác. Âu đó cũng là kết cục dành cho kẻ thứ ba.

D.D
Theo Phụ nữ Việt Nam