Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:19
RSS

Anh và em như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi xa mãi

Thứ hai, 26/12/2016, 07:16 (GMT+7)

Chỉ hôm nay thôi em viết những dòng này cho anh và những kỉ niệm xưa em sẽ gói vào trong ký ức, giấu nhẹm ở một nơi nào đó trong tâm hồn mà chỉ một mình em biết.

Gửi tình đầu...

Lần đầu viết cho anh, anh sắp cưới vợ rồi và tất nhiên người đó không phải là em.

Vẫn là thói quen của em theo dõi Facebook xem anh dạo này thế nào? Có sống tốt không? Và hôm nay thấy ảnh cưới anh up lên rồi, em cười nhẹ.

Ngày đó em là cô sinh viên năm nhất, còn anh sinh viên năm hai. Chúng ta ở hai phòng đối diện và yêu nhau một cách lén lút vì sợ anh trai em biết. Đi chơi mình cũng phải hẹn nhau tít đầu ngõ xa và rồi dần dần chúng mình cũng được công nhận. Cả ngày 2 đứa dính với nhau như sam, đi chợ với nhau, nấu cơm với nhau và giặt đồ với nhau nữa.

Nhớ hồi đó còn có cái giếng hàng ngày phải múc nước rửa bát, giặt quần áo và anh sẽ là người lấy nước để em giặt đồ, lấy nước để em đánh răng, rửa mặt mỗi sáng.

Ngày đó sinh viên mình nghèo nhỉ? Có đợt anh để dành tiền đi chơi với em xong rồi mua mì tôm về ăn cả tháng. Em nhớ anh đi làm thêm, tháng lương đầu tiên anh đã mua tặng em 2 cái áo mua ở chợ sinh viên.

chuyện tình buồn

Tính em vốn trẻ con, chắc chỉ có anh mới chịu đựng được. Nghỉ hè năm 2 mùa ấy, anh đưa em ra bến xe về quê, có lẽ cũng là lần cuối cùng mình gặp nhau. Em về quê về với bao niềm vui quê nhà, bạn bè, gia đình. Em ham vui, nhanh chán, em đã nói lời chia tay với anh. Đó là lần thứ 3 em nói chia tay, nhưng lần này là thật.

Hồi đó em đã rất nhiều lần hối hận muốn quay lại với anh nhưng có lẽ lòng tự trọng em không cho phép, lần thứ 3 nói chia tay đều là em, có lẽ anh cũng chịu đựng đủ rồi. Mình chia tay thật, kể từ đó 2 đứa không gặp lại nhau nữa.

Đã rất lâu rồi em không quay lại khu trọ xưa, không còn ăn món chim sẻ nướng, không còn ăn bánh trôi tàu nữa. 4 năm rồi em vẫn trẻ thế, vẫn xinh xắn dễ thương thế, vẫn chưa lấy chồng và vẫn còn rất nhiều người theo đuổi. Còn anh chuẩn bị lấy vợ rồi, chúc anh hạnh phúc nhé!

Em đã từng mơ về một ngôi nhà mà chính em đã phá vỡ nó đi.

Chỉ hôm nay thôi em viết những dòng này cho anh và những kỉ niệm xưa em sẽ gói vào trong ký ức, giấu nhẹm ở một nơi nào đó trong tâm hồn mà chỉ một mình em biết.

Chắc anh cũng không đọc được những dòng chữ này đâu vì em chỉ muốn buồn ngày hôm nay thôi, rồi em sẽ xóa đi.

Chúng ta chỉ như những đường thẳng cắt qua nhau, phải không anh?

Tạm biệt tình đầu của em!

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus