Thứ sáu, 29/03/2024 | 10:28
RSS

Chú rể từ Nhật về làm hôn lễ với cô dâu tử nạn trước ngày cưới: Gia đình nói gì?

Thứ ba, 27/08/2019, 16:01 (GMT+7)

Không khí gia đình cô dâu tử nạn trước ngày cưới vẫn chìm trong đau thương. Mọi thứ quá đỗi đột ngột khi D. chỉ vừa về Việt Nam được 6 tháng sau khoảng thời gian 3 năm dài miệt mài làm việc ở Nhật.

Cách đây 2 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện đẫm nước mắt về đám cưới không cô dâu của một chàng trai 26 tuổi quê Tiền Giang khiến nhiều người xúc động. Đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản bất ngờ hay tin vợ sắp cưới qua đời vì tai nạn giao thông anh Đặng Thiên A. tức tốc mua vé máy bay về nước để gặp mặt người yêu lần cuối và tổ chức hôn lễ ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vợ chưa cưới của anh là chị H. N. D. (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) gặp tai nạn vào sáng cùng ngày tại khu vực gần nhà thờ Tân Quy (huyện Củ Chi). Khi đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ gặp vũng nước lớn, chị D. phanh gấp để tránh nên bị ngã. Lúc này, chiếc xe khách chạy hướng ngược lại do không kịp xử lý đã cán ngang người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hay tin, nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên tới anh A. trên trang cá nhân Facebook. Cũng trên trang của mình, anh A. thông tin về đám cưới chuẩn bị được tổ chức vào khoảng 10h tối cùng ngày, đồng thời mua vé máy bay để về nước.

Chú rể từ Nhật về làm hôn lễ với cô dâu tử nạn trước ngày cưới: Gia đình nói gì?
Hình ảnh gây xúc động cộng đồng mạng. Ảnh: Tổ quốc

22h ngày 25/8, được sự cho phép của gia đình cô gái, anh A. thực hiện hôn lễ bên linh cữu của người bạn đời vắn số. Anh đặt bó hoa cưới trước bàn thờ vợ rồi từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, sau đó cẩn thận đặt chiếc còn lại lên trước di ảnh của vợ. Lễ cưới không có tiếng cười, không lời chúc phúc, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào đầy luyến tiếc, hạnh phúc đôi khi mong manh đến vậy.

Bố mẹ của D. (nạn nhân) vẫn không thể tin rằng con gái đã sang thế giới bên kia. Mọi thứ quá đỗi đột ngột. D. chỉ vừa về Việt Nam được 6 tháng sau khoảng thời gian 3 năm dài miệt mài làm việc ở Nhật.

"Trong suốt 3 năm ấy chị chưa từng về Việt Nam vì muốn tiết kiệm tiền gửi về gia đình. Chị luôn là một người con hiếu thảo và yêu thương gia đình. Vậy mà trở về chưa được bao lâu thì..." - em gái của D. lau vội dòng nước mắt khi trả lời PV báo Tổ quốc. 

Cả bố và mẹ của D. đã quá kiệt sức vì cú sốc tinh thần, từ suốt hôm qua đến nay họ đều không chợp mắt được. "Cứ nằm xuống nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh của con, không thể nào ngủ được" - mẹ của D. tâm sự.  Dẫu vậy người phụ nữ ấy vẫn phải kiên cường để chăm lo cho con gái những ngày sau cuối.

Cô xúc động bảo: "Những chuyện đã qua thôi cô không còn muốn nhắc đến nữa. Bây giờ cô chỉ mong con gái được bình an. D. là một đứa con ngoan ngoãn, sự ra đi này đột ngột, không từ nào diễn tả được".

"Lúc nhận được thông tin, mọi người chỉ nghĩ là chị D. bị xây xát bất tỉnh thôi. Đến nơi thì ai cũng ngã gục" - em gái của D. kể lại. Người nhà của D. cảm ơn người đã thông tin về vụ việc giúp gia đình kịp thời đến nơi nhưng đồng thời cũng mong muốn những ai đã livestream vụ tai nạn có thể gỡ bỏ những clip khỏi mạng xã hội, bởi hình ảnh đau lòng ấy không ai muốn thấy lại một lần nữa.

Em gái của D. chia sẻ: "Gia đình thấu hiểu tình cảm của anh A. nên mới đồng ý để anh thực hiện nghi thức kết hôn trong lễ tang của chị. Thật sự thì trong những giây phút đau thương như thế này, một lễ cưới không phù hợp lắm. Người ở ngoài nhìn vào có thể ngưỡng mộ về một tình yêu đẹp, về một lễ cưới trong lễ tang như phim ngôn tình, nhưng phải ở trong cảm giác mất đi người thân mọi người mới hiểu nỗi đau ấy kinh khủng như thế nào".

Chú rể từ Nhật về làm hôn lễ với cô dâu tử nạn trước ngày cưới: Gia đình nói gì?
Ảnh chụp màn hình

Về phía gia đình chú rể, bà Đặng Thiên Thanh (61 tuổi, mẹ của A.) cũng cho hay, bà chỉ có A. là con trai duy nhất nên từ ngày biết A. có bạn gái là D. bà luôn coi D. như con gái của mình. Bà trông mong từng ngày đợi đến giây phút được chính thức rước D. về nhà.

“Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng D. không đợi tôi đến ngày đó. Tôi chưa kịp rước D. về thì D. đã đi xa. Mới đây thôi D. còn gọi cho A. hỏi tôi thích gì để mua tặng mẹ chồng món quà đầu tiên. D. đã mua về rồi, nào ngờ đâu món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng…”, bà Thanh chia sẻ.

Theo lời bà Thanh, A. và D. yêu nhau từ khi học chung Đại học Bách khoa TP.HCM. Sau đó, D. sang Nhật trước theo chương trình hợp tác lao động cho một công ty cơ khí. Còn A. sang sau nhưng may mắn được tuyển thẳng và làm việc ở vị trí quản lý.

Vài tháng trước, D. trở về Việt Nam để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trong thời gian chờ, D. làm phiên dịch cho một công ty ở Bình Dương. Dự định sau đám cưới, A. sẽ bảo lãnh cho vợ sang Nhật tiếp tục làm việc.

Bà Thanh đau đớn kể với PV Thanh Niên: “Hồi sáng tôi thấy có cuộc gọi nhỡ là số của D. nên gọi lại thì bạn D. ở đầu dây bên kia nói: “D. chết rồi”. Tôi thất thần, không biết hỏi gì thêm mà cúp máy. Lát sau bình tĩnh lại tôi kêu người nhà thuê xê rồi đi từ Tiền Giang lên thẳng bệnh viện. Tới nơi, tôi không còn nhận ra D. nữa vì khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, pháp y họ có khâu lại nhưng cũng chỉ được phần nào”.

Được biết, thiệp cưới hai bên gia đình đều đã in xong, D. cũng đã nắn nót viết tên từng khách mời, đợi đến gần ngày đám cưới mới đi gửi…

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN