Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:29
RSS

Chú rể bay từ Nhật về tiến hành hôn lễ trong nước mắt sau khi cô dâu tử nạn

Thứ hai, 26/08/2019, 09:49 (GMT+7)

Vụ việc cô dâu tử nạn trước ngày cưới, chú rể Tiền Giang bay từ Nhật về để tiến hành hôn lễ trong nước mắt khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo Trí thức trẻ, ngày 25/08, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện đẫm nước mắt về đám cưới không cô dâu của một chàng trai 26 tuổi quê Tiền Giang khiến nhiều người xúc động. Đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản bất ngờ hay tin vợ sắp cưới qua đời vì tai nạn giao thông anh Đặng Thiên Ân tức tốc mua vé máy bay về nước để gặp mặt người yêu lần cuối và tổ chức hôn lễ ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vợ chưa cưới của anh là chị H. N. D. (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) gặp tai nạn vào sáng cùng ngày tại khu vực gần nhà thờ Tân Quy (huyện Củ Chi). Khi đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ gặp vũng nước lớn, chị D. phanh gấp để tránh nên bị ngã. Lúc này, chiếc xe khách chạy hướng ngược lại do không kịp xử lý đã cán ngang người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hay tin, nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên tới anh Ân trên trang cá nhân Facebook. Cũng trên trang của mình, anh Ân thông tin về đám cưới chuẩn bị được tổ chức vào khoảng 10h tối cùng ngày, đồng thời mua vé máy bay để về nước.

Chú rể bay từ Nhật về tiến hành hôn lễ trong nước mắt sau khi cô dâu tử nạn
Dòng chia sẻ về vụ việc thu hút lượng lớn chia sẻ. Ảnh: Thanh Niên

"Hôn lễ tổ chức vào 10 giờ tối nay. Mong anh chị em dành chút thời gian tiễn vợ em tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM...", dòng chia sẻ khiến nhiều người rơi nước mắt của chú rể.

Phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với anh Lê Chí Thành (38 tuổi) là anh họ của anh Ân để xác nhận sự việc. Anh Thành cho biết, em họ anh được công ty đặt vé cho Việt Nam và lên máy bay từ lúc 13 giờ, khoảng 20 giờ tối 25/8 sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay, anh Thành cùng cậu của Ân đang ở Củ Chi, thay em trai lo công việc với nhà gái.

“Cả hai đứa đã làm xong hết thủ tục pháp lý để kết hôn, chỉ chờ một tháng nữa làm đám cưới chia vui với gia đình, bạn bè. Sau đó Ân lại đưa vợ sang bên Nhật làm việc, vậy mà xảy ra sự viêc đau lòng…”, anh Chí Thành nói.

Chú rể bay từ Nhật về tiến hành hôn lễ trong nước mắt sau khi cô dâu tử nạn
Ảnh cưới của cặp đôi trẻ. Ảnh: Trí thức trẻ

"Trước khi lên máy bay, Ân đã chủ động cho số điện thoại của tôi để có ai gọi thì tôi thông báo về sự việc. Hay tin tôi cũng rất sốc và thực sự đau lòng, thương cho 2 đứa vô cùng. Nói là đám cưới thì cũng không hẳn, vì giờ cô dâu đã... Chủ yếu là làm các thủ tục để công nhận D. là vợ của Ân, là người con trong gia đình một cách danh chính ngôn thuận", anh Thành buồn bã chia sẻ.

Cả anh Ân và người vợ xấu số đều sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM và đã làm việc ở Nhật Bản được hơn 2 năm. Sau khi ra trường, anh Ân được một công ty về cơ khí của Nhật Bản tuyển thẳng và mời sang nước họ làm việc, hiện đang làm vị trí quản lý. Còn vợ chưa cưới làm nhân công đứng máy, bảo trì kỹ thuật cũng của một công ty cơ khí dạng hợp tác lao động.

Anh Thành cho biết thêm, chị D. trước đây cũng có thời gian làm việc tại Nhật Bản rồi quen anh Ân. Sau đó một thời gian, chị D. về nước và xin làm phiên dịch cho một công ty tại Bình Dương, đồng thời tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho đám cưới của 2 người. Hai vợ chồng dự tính sau khi làm hôn lễ sẽ tiếp tục quay lại Nhật để làm việc.

Theo nguyện vọng của anh Ân, anh muốn được làm đám cưới với thi thể đã mất với người vợ của mình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN