Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:23
RSS

Chồng lương 80 triệu/tháng keo kiệt với vợ con từng đồng, dành tiền tỷ mua ô tô cho bồ trẻ

Thứ năm, 23/08/2018, 07:31 (GMT+7)

Trong cuộc sống hàng ngày, dần dần tôi mới nhận ra chồng mình có tính keo kiệt đến mức đáng sợ. Tôi bắt đầu mệt mỏi với suy nghĩ và lối sống đến bần tiện của chồng.

Chồng keo kiệt với vợ con từng đồngChồng keo kiệt với vợ con từng đồng, dành tiền mua ô tô cho bồ trẻ. Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi đang học năm cuối Đại học. Anh hơn tôi 7 tuổi, đang làm trưởng phòng cho một công ty về phần mềm có tiếng với mức lương hơn hơn 40 triệu đồng.

Ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen tôi sướng, may mắn khi có một chàng người yêu tài giỏi như anh. Anh thông minh, tài giỏi, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình nên có thể lo vợ con sau này một cuộc sống rất thoải mái.

Thế nhưng, tôi lại cảm nhận những điều đó chẳng có gì quá đặc biệt. Tôi cũng là một cô gái có ngoại hình, con nhà có điều kiện, xung quanh có nhiều người hơn anh về mọi mặt để ý nhưng tôi lại chọn anh vì tình cảm dành cho nhau là thật lòng.

Tôi có bố mẹ trợ cấp, lại đi gia sư thêm, nên cuộc sống khá thoải mái. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ dựa dẫm hay đòi hỏi gì ở bạn trai. Những món quà anh tặng cũng hết sức đơn giản, chỉ là những chiếc váy, chiếc túi giá vài trăm nghìn và tôi cũng không quan tâm đến những điều đó.

Chuyện tình của chúng tôi êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi ra trường thì hai đứa kết hôn. Vì anh rất bận nên tôi chỉ xin làm công việc văn phòng ổn định để có thời gian chăm sóc cho gia đình với mức lương gần 8 triệu/tháng. Còn anh, lúc này đã lên chức giám đốc chi nhánh với mức thu nhập hơn 80 triệu đồng.

Khi lấy nhau về, tôi không phải lo về “cơm áo gạo tiền” bởi đã có căn hộ chung cư cao cấp, xe ô tô do anh sắm sửa trước đó. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, dần dần tôi mới nhận ra chồng mình có tính keo kiệt đến mức đáng sợ.

Anh nói với tôi: “Lương của anh là để dành dụm và đầu tư dự án ngoài với bạn bè nên cũng không cố định. Vì vậy vợ chồng mình chỉ tiêu chỗ lương của em thôi. Phải rõ ràng, chắt chiu như thế thì mới giàu bằng bạn bằng bè được em ạ”.

Tôi biết anh vẫn luôn phấn đấu để bằng những người bạn, đối tác làm ăn của anh. Họ có xe sang, biệt thự đẹp, tiền trong tài khoản rủng rỉnh khiến anh nhiều khi cứ tự ti về bản thân mình.

Một tháng hai vợ chồng chỉ có gần 8 triệu, chi tiêu không thoải mái nên tôi nói lại rằng: “Anh ơi, vợ chồng mình thu nhập khá, nên chi tiêu thoải mái một chút. Em không ăn chơi, hoang phí nhưng cũng không nên dè sẻn quá mức như vậy được”.

Trong khi tôi nói nhẹ nhàng vừa dứt lời thì anh lại cáu gắt: “Em có suy nghĩ hoang phí quá đấy. Lương của em làm được có bấy nhiêu mà đã muốn ăn tiêu thoải mái rồi. Mai này còn lo cho con nữa chứ”.

Chồng keo kiệt với vợ con từng đồng2
Ảnh minh họa

Rồi cuối cùng anh cũng đưa thêm cho tôi 2 triệu. Với số tiền 10 triệu ấy, hai vợ chồng tôi cũng chỉ đủ cho việc ăn uống, chi phí sinh hoạt và rất nhiều khoản lặt vặt khác. Từ khi lấy chồng, mang tiếng chồng làm nhiều tiền mà tôi cũng không mua được cho mình chiếc váy, đôi giày hay cái túi xách mới nào. Anh cũng tuyệt nhiên quên luôn những món quà dành cho vợ vào các ngày lễ hay kỷ niệm.

Cuộc sống cứ trôi đi cho đến khi tôi sinh con gái đầu lòng. Những tưởng anh sẽ thay đổi, muốn lo cho con những điều tốt nhất. Nhưng không, anh vẫn tính toán, chi li với con mình từng đồng. Trong khi tôi muốn mua sắm một vài vật dụng cho trẻ hoặc cho con ăn sữa thêm sữa ngoại thì anh cằn nhằn: “Sữa ngoại đắt tiền nhưng chắc gì đã tốt. Em cứ cho con bú sữa mẹ và ăn dặm đồ sạch là tốt lắm rồi”.

Tôi tiết kiệm chi tiêu để mua sắm váy vóc điệu đà cho con một chút thì anh cũng khó chịu: “Trẻ con lớn nhanh em mua làm gì nhiều, rồi lại bỏ đấy. Mua 1-2 cái đẹp đẹp đi đâu thì mặc thôi, chứ ở nhà mua theo chục mặc cho rẻ”.

Trong khi đó, tiền lương hàng tháng đổ về tài khoản của anh, mà tôi không có cách nào quản lý được vì anh quá kín kẽ. Tôi bắt đầu mệt mỏi với suy nghĩ và lối sống đến bần tiện của chồng.

Tôi cáu kỉnh, khó chịu với anh, từ đó càng ngày hai vợ chồng càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tình cảm cũng phai nhạt dần. Cho đến một hôm, tôi thấy trong túi áo của anh có một tờ biên lai chuyển tiền hơn 900 triệu đồng với dòng nhắn: “Gửi cho vợ yêu mua xe”. Vợ yêu là ai trong khi không phải là tôi? Một cái tên lạ hoắc khiến tôi nghi ngờ.

Vì bận con nhỏ không có thời gian để tìm hiểu, tôi đã thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình. Hàng ngày, những clip tập hình ảnh bằng chứng cứ gửi về cho tôi đều đặn khiến tôi đau lòng vô cùng. Trong khi đó, anh về nhà với vợ con vẫn không để lộ một thái độ nào khác thường. Anh diễn quá tài tình.

Tôi hận anh vì keo kiệt từng đồng với mẹ con tôi nhưng lại vung tay mua cho ả nhân tình kia chiếc xe gần 1 tỷ đồng. Tôi nhếch mép cười nhạt, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Hôm đó, là ngày anh và cô ta đi nhận xe. Tôi trang điểm, ăn mặc thật đẹp bất ngờ xuất hiện khi họ đang tươi cười ôm nhau chụp ảnh bên chiếc xe bóng loáng tại cửa hàng. Tôi chỉ đưa cho anh toàn bộ những clip, bức ảnh “đắt giá” đã ghi lại được trong 2 tháng qua kèm lời nhắn: “Đây là bằng chứng gặp anh tại tòa. Hy vọng chiếc ghế giám đốc của anh cũng không lung lay”.

Nói xong rồi bước đi, anh ta hốt hoảng chạy theo, muốn nói chuyện riêng nhưng tôi từ chối. Tôi biết, anh cũng chẳng yêu thương tôi như ngày xưa nữa đâu. Mà điều anh lo sợ là số tài sản kia sẻ bị chia đôi và chiếc ghế giám đốc của anh bị ảnh hưởng mà thôi.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN