Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:37
RSS

Chàng trai Bách khoa than thở: tưởng lấy vợ là sướng, ai ngờ...

Thứ sáu, 18/11/2016, 08:09 (GMT+7)

Trước vợ mình dịu dàng nết na bao nhiêu thì giờ làm sư tử bấy nhiêu, gì mà lấy vợ về như đi lính... tưởng lấy vợ là sướng, ai dè sau khi đi tuần trăng mật về…

Mới đây, trên diễn đàn NEU Confessions có đăng tải chia sẻ của một bạn nam về “nỗi khổ” khi lấy nhầm “cô vợ sư tử”.

Với lời kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện tuy là đang kể xấu vợ nhưng lại chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ của bạn nam vốn là trai Bách Khoa đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Có lẽ, sau khi đọc bài viết này, nhiều bạn nam sẽ thấy sợ cái viễn cảnh khi lấy phải một cô vợ ghê ghớm như này.

Dưới đây là nội dung chia sẻ:

"Chào các bạn, các em, các anh chị khóa trước, mình là trai Bách Khoa, mình sinh năm 87, còn vợ mình là gái Kinh tế, khóa 51, sinh năm 91.

Chúng mình yêu nhau được hơn 8 tháng thì lấy nhau về, ở tuổi mình so với các bạn đồng trang lứa và ở lớp Bách Khoa thì lấy vợ là khá muộn.

Mình thấy hợp với vợ vì 2 gia đình về kinh tế cũng kha khá ngang nhau, 2 đứa cũng hợp nhau, mình và vợ mình đều vừa hoàn thành chương trình học cao học, mình học cao học muộn.

Hai đứa đi làm về toàn dắt díu nhau đi chơi đi ăn rồi phòng đứa nào về phòng đứa nấy, 4 tháng trước mình có cầu hôn vợ mình đồng ý thế là thành vợ chồng.

Mới cưới nhau được gần 3 tháng mà lộ ra cái mặt sư tử ngay.

Trước vợ mình dịu dàng nết na bao nhiêu thì giờ làm sư tử bấy nhiêu, gì mà lấy vợ về như đi lính...tưởng lấy vợ là sướng, ai dè sau khi đi tuần trăng mật về….

Tiền nong phải khai bằng sạch, có bao nhiêu chuyển vào cho vợ, hàng tháng có mail báo bảng lương chi tiết là gửi qua cho vợ, lậu có thể giữ nhưng lương phải đưa hết, mà cái dân như mình, coder thì lậu đâu ra.

Sáng 30k ăn sáng, trưa bắt ăn cơm vợ nấu, tối về ăn cơm nhà, ăn cơm ngoài mẹ à nhầm, vợ cũng là người trả tiền, mua sắm cái gì cũng phải xin phép vợ, mỗi tháng được thêm 500k tiêu vặt.

Cần gì cứ dùng thẻ visa của vợ xác nhận mã trên điện thoại mới được tiêu.

Không được gái gú, cờ bạc, cái này thì ok mỗi tội nhậu nhẹt mà cũng cấm nốt mọi người à.

Kiểu thỉnh thoảng công ty có đi ăn liên hoan chẳng hạn, có 1 cái rất hay ở công ty mình là 1 tháng đều đều 3 bữa nhưng mỗi tội...vợ chỉ cho đi 1, 2 bữa kia tùy hứng.

Vợ kêu là uống bia to bụng ko tốt cho sức khỏe… mà đi chơi có cả vợ, có uống rượu bia mà vợ lườm 1 cái là... thôi coi như là nhấp môi. Có mấy lần nhỡ mồm uống nhiều tối về bị nói "Nhấp môi mà kiểu ấy à?"

Giặt quần áo (quần áo không giặt được bằng may giặt), rửa bát, lau nhà quét nhà mỗi người 1 ngày, ngày hôm nay không làm thì ngày hôm sau làm bù.

Mà vợ còn ra quy định, vợ mà chửa không được thuê giúp việc, chồng làm hết, khi nào sinh cháu mới thuê giúp việc để thay nhau bế cháu, sợ vợ chửa thuê giúp việc mình đi chơi mất.

Đi đâu về đâu làm bản báo cáo chi tiết, qua nhà ai, chơi với ai, làm gì, nếu mà nói dối là bị phạt vào tiền tiêu vặt, trừ dần trừ dần cho tới hết...âm thì trừ tiếp vào tháng sau.

Làm việc hết giờ là phải về nhà, không có la cà lung tung, có overtime thì báo trước còn làm cơm, mà overtime ngày nào nhớ ngày ấy vì nó tính vào bảng lương mọi người à.

Mà còn nữa, từ lúc yêu đến giờ mình mới nhớ ra, mọi khi toàn vợ mình giận mình mình làm lành, mình chưa giận vợ bao giờ.

Đến giờ lấy về mình sai cái gì là toàn vơ mắng mình chứ mình không dám mắng vợ.

Đấy, lấy vợ về có sướng gì đâu, chả biết mọi người lấy vợ như nào, mình lấy vợ về hình như lấy nhầm sư tử, hay tại mình hiền quá mọi người nhỉ.

Nhiều lúc thấy thằng bạn lấy vợ về mà vẫn lông nhông thấy thèm thật. Thôi đi giặt quần áo đã, hôm qua không giặt hôm nay phải giặt bù....mệt thật".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của người dùng mạng.

“Đọc ban đầu có vẻ kể khổ, nhưng để ý kĩ thì có cái gì đó vui vẻ chứ không phải là cam chịu. Chúc vơ chồng anh hạnh phúc. Nói thật lòng”, bạn V.K.K chia sẻ.

Bạn K.A bức xúc thay cho anh chồng: “Anh dại rồi, chiều chuộng bây giờ mới sinh hư như thế, cái gì cũng nên vừa phải thôi. Còn nói mà không nghe thì cứ làm quả đánh phủ đầu là im ngay”.

Theo bạn V.Đ: “Mới đầu có thể thấy như thế là quan tâm chăm sóc, nhưng một thời gian sẽ thấy mệt mỏi. Người được quan tâm sẽ thấy bị kiểm soát. Người quan tâm nhiều nếu không được đáp lại sẽ suy diễn này nọ. Có con nữa mới gọi là đau đầu”.

L.H
Theo Đời sống Plus