Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:41
RSS

Cha bật khóc nức nở khi biết lý do con trai phải tự bắt cóc bản thân

Chủ nhật, 08/01/2017, 10:50 (GMT+7)

Một người cha vì phải đi làm ăn xa nên gửi con cho ông bà trông. Một ngày, ông bàng hoàng nhận tin con trai bị bắt cóc nhưng kết cục lại khiến ông phải nức nở.

Theo Mirror, cha cậu bé Xiao Zheng gà trống nuôi con đến năm 13 tuổi thì cậu về sống với ông bà ngoại vì cha cậu phải đi làm ăn xa nhà. 

Người cha và đứa con trai duy nhất của ông chỉ có thể nhìn thấy nhau vào một số ít các ngày trong năm khi người cha nghỉ phép về nhà ở làng Thạch Lâm (Trung Quốc). 

Xiao Zheng tự bắt cóc bản thân để cha không đi xa nữa. Ảnh: ASIAWIRE

Xiao Zheng tự bắt cóc bản thân để cha không đi xa nữa. Ảnh: ASIAWIRE

Một lần, khi cha của Xiao Zheng về thăm cậu, cậu rất buồn bã khi phát hiện ra cha lại sắp rời xa cậu để tiếp tục đi làm nên cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để buộc cha phải ở lại bên mình. 

Cậu trốn đằng sau một ngôi nhà cũ trong ngôi làng của mình, tự trói buộc tay và chân của mình bằng dây thừng và sau đó gửi tin nhắn đến điện thoại của bố, tuyên bố cậu đã bị bắt cóc.

Cậu nhắn: "Bố, giúp con, con đã bị bắt cóc và họ sẽ không để con đi". Người cha tá hỏa nhắn tin lại: "Con đang ở đâu? Họ muốn bao nhiêu?" và cậu bé nói với cha rằng cậu đang bị bắt cóc bởi một người dân ở làng của họ.

Xiao Zheng tự trói chân tay bằng răng. Ảnh: ASIAWIRE

Người cha hoảng hốt trả lời: "Tôi sẽ cung cấp cho họ bất cứ điều gì họ muốn" trước khi liên hệ với cảnh sát để giúp đỡ. Ngay lập tức, chính quyền địa phương nhận thấy đây là trường hợp rất nghiêm trọng và bắt đầu tìm kiếm.

Các cảnh sát trở nên nghi ngờ động cơ của kẻ bắt cóc sau khi họ tìm thấy cậu bé ngồi một mình và chơi điện thoại di động ở ngôi nhà bỏ hoang trong làng.

Cậu bé được đưa về đồn cảnh sát và sau một vài câu hỏi đã thừa nhận rằng cậu tự bắt cóc mình và tự trói mình bằng cách sử dụng hàm răng.

Cậu nói rằng cậu chỉ đơn giản là quá nhớ cha mình và muốn tìm một cách để làm cho anh ở lại bên cậu. Hai cha con sau đó đã đoàn tụ với nhau tại đồn cảnh sát trong nước mắt. Người cha hứa sẽ tìm cách để dành nhiều thời gian hơn cho con mình và tìm kiếm công việc gần nhà để có thời gian chăm Xiao Zheng.

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus