Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:12
RSS

Cái Tết 'hạnh phúc nhất đời' của cặp vợ chồng 22 năm hiếm muộn tìm con

Chủ nhật, 03/02/2019, 07:10 (GMT+7)

22 năm tìm con, vất vả ngược xuôi với không ít tủi hờn, cuối cùng vợ chồng anh Trần Đức Tân và chị Ngô Thị Mai Thuyên cũng vỡ òa hạnh phúc khi đón chào 2 thiên thần nhỏ. Với anh chị, có lẽ, đây chính là cái Tết vẹn tròn nhất từ trước đến nay!

22 năm hiếm muộn, đây là cái Tết hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi
Sau 22 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng tuổi tứ tuần đã được đón cái Tết hạnh phúc nhất trong đời.

Khát khao ngôi nhà có tiếng cười con trẻ

Chị Ngô Thị Mai Thuyên và anh Trần Đức Tân (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) nên duyên từ năm 1996. Như bao cặp vợ chồng khác, anh chị luôn mong ngóng về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ. 

Thế nhưng, sau khi kết hôn được 1 năm, mãi không thấy “động tĩnh” gì, anh Tân và chị Thuyên khá lo lắng. Đắn đo mãi, cuối cùng, hai vợ chồng quyết định tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Tại đây, chị Thuyên được bác sĩ kết luận là bình thường, còn anh Tân có tinh trùng yếu, rất khó mang thai tự nhiên. 

"Lúc cầm kết quả xét nghiệm, hai vợ chồng không tin nổi vào mắt mình. Nhưng dù kiểm tra đi, kiểm tra lại mấy lần, tỷ lệ tiến tới tối đa cũng chỉ 0,1-0,2%”- chị Thuyên nhớ lại.

Dù buồn bã, nhưng cả hai vợ chồng chị Thuyên đều nghĩ, mình còn trẻ, cơ hội sinh con vẫn còn. Chính vì vậy, hai vợ chồng quyết tâm chạy chữa.

“Lúc đó, cũng có bác sỹ khuyên rằng, với kết quả tinh dịch đồ của chồng như thế thì nên làm IVF luôn đi. Nhưng chúng tôi mới lấy nhau, tài sản cũng chỉ là hai bàn tay trắng nên đành nhủ là, thôi về uống thuốc nam, thuốc bắc xem sao”.

Có bệnh thì vái tứ phương, cứ thấy ở đâu có thuốc hay thầy giỏi, vợ chồng chị Thuyên lại “khăn gói quả mướp” đến chữa, bất kể là đồng bằng hay vùng núi. Những đợt như vậy, anh chị lại tiêu tốn từ 5-6 triệu tiền thuốc/tháng. Các loại cao ngựa, rượu bổ thận tráng dương, rễ cây tăng cường sinh lực… cứ lần lượt chất đống trong nhà, dùng hết đợt này đến đợt khác, nhưng vẫn chẳng ăn thua. 

“Nhìn bạn bè, chị em lần lượt mang thai, sinh con, tôi buồn tủi và thèm lắm. Nhưng phận mình khó khăn nên lúc đó, chỉ biết ước ao thôi. Nhất là những ngày Tết, thấy nhà người ta con đàn cháu đống, còn nhà mình có hai vợ chồng lủi thủi với nhau, nước mắt cứ trào ra, lau mãi cũng không hết”- chị Thuyên nghẹn ngào.

Uất ức vì tin đồn ác ý “đi diệt tinh trùng chồng”

22 năm hiếm muộn, đây là cái Tết hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi 2
Một trong 2 bé sinh đôi của anh Tân, chị Thuyên.

Chia sẻ về những tháng ngày đằng đẵng mong con, chị Thuyên cho biết, có lẽ, trong suốt 22 năm đó, chị nếm đủ hết những chua cay, đắng đót của cả cuộc đời cộng lại. 

“Mấy năm đầu, đi đâu, làm gì tôi cũng bị hỏi “đã có gì chưa”, “sao lâu có con thế”… Nhưng mấy năm sau, nhiều người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt e ngại rồi thì thầm sau lưng. Có người còn tung tin đồn ác ý là “nó không muốn đẻ nên đi diệt tinh trùng chồng”. Uất ức và đau lòng lắm!

Rồi có đợt tôi bị viêm cổ tử cung phải đi viện đốt cùng 1 chị gần nhà. Thế mà về chị ấy có bầu ngay còn tôi thì không. Lúc đó cũng bị xì xào là “đốt điện đến chai cổ tử cung nên không chửa được”. Khổ không nói sao cho hết!”.

Chị Thuyên cũng tâm sự, suốt quãng thời gian đó, chị không thể đếm hết được những lần phải khóc thầm vì đau lòng và uất ức. Nhưng cũng may, bởi chồng chị là người đàn ông tâm lý và hiểu biết nên cả hai lại động viên nhau cố gắng vượt qua.

“Anh Tân bảo, người ta nói gì thì kệ, quan trọng là vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là được. Con cái là lộc trời cho. Nếu không được thì xin một đứa con nuôi để vui cửa vui nhà”.

Chính vì vậy mà đến năm 2005, sau bao nỗ lực thuốc thang chạy chữa, 2 vợ chồng chị Thuyên lại xếp hàng ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương để làm IUI với hi vọng, lần này sẽ được ông trời thương xót. Thế nhưng, khi nhận được giấy báo kết quả, chị Thuyên lại thêm một lần tưởng chừng cạn khô nước mắt. Giấc mơ được làm cha, làm mẹ cứ thế xa vời, chấp chới…

Nghĩ mình không có duyên với con cái nên năm 2008, vợ chồng chị Thuyên cưu mang một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Cũng từ đây, căn nhà nhỏ bé không còn vắng lặng mà dần trở nên tràn đầy sức sống. 

Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi. Một thời gian sau, vợ chồng chị Thuyên lại phát hiện bé bị bệnh thận, tháng nào cũng phải đến bệnh viện để lọc máu. Lúc này, bao nhiêu tiền làm ra đều dồn để chữa bệnh cho con cả.

Và… vỡ òa hạnh phúc!

22 năm hiếm muộn, đây là cái Tết hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi 2
Chị Ngô Mai Thuyên và hai thiên thần bé nhỏ.

Cuối năm 2017, khi thấy một người cháu cùng làng đi làm IVF thành công và có hai cô công chúa kháu khỉnh, khát khao có một đứa con do chính mình sinh dưỡng lại bùng lên mãnh liệt. Nghĩ là làm, sau khi vay mượn ngược xuôi, đầu năm 2018, chị Thuyên đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Tại đây, chị được chẩn đoán bị polyp cổ tử cung, phải phẫu thuật. 

“Sau khi phẫu thuật, tôi phải nghỉ ngơi một thời gian. May sao đợt đó mọi việc đều thuận lợi, bác sĩ tạo được 11 phôi, nuôi lên ngày 5 còn 9 phôi. Đợt đầu tôi chuyển 3 phôi, còn lại đều trữ đông ở bệnh viện”.

Có lẽ, ông trời đền bù cho 22 năm tìm con khổ sở nên đợt chuyển phôi này, gia đình bé nhỏ nhận được tin vui: Chị Thuyên mang thai đôi!

“Lúc que thử thai hiện lên 2 vạch, tôi còn không tin nổi đây là sự thật. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc rưng rức. Suốt một thời gian dài sau đó, chúng tôi mới tin rằng, đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ”.

Thế nhưng lúc này, vợ chồng chị Thuyên lại bị vướng vào lời đồn đoán “đi xin tinh trùng”, “2 đứa con trong bụng không phải của anh Tân”, “lúc trẻ thì không đi làm IVF, già rồi có con vất vả”…

“Dường như đã quá quen với những lời ác khẩu nên lần này hai vợ chồng tôi bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung làm ăn rồi dưỡng thai thật tốt. Bởi mình làm sao có thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người được?”.

Mang thai khi hơn 40 tuổi nên chị Thuyên bị nghén nặng, cứ ngửi thấy mùi lạ là nôn đến mật xanh mật vàng, lại không ăn uống gì được. Có những đợt quá mệt mỏi, chị phải nhập viện nhiều ngày.

“Sang viện, chứng kiến nhiều người hiếm muộn khó khăn lắm mới có thai nhưng lại không giữ được, tôi rất sợ. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu trời khấn phật cho 3 mẹ con được khỏe mạnh, bình an”.

Dường như thấu hiểu những mong mỏi đó nên sau này, quá trình mang thai của chị Thuyên cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Cho đến giữa tháng 1/2019, sau 22 năm tìm kiếm, vợ chồng chị Thuyên đã vỡ òa hạnh phúc khi đón 2 bé trai khỏe mạnh chào đời. 

“Lần đầu tiên được nhìn thấy con, hai vợ chồng tôi đã bật khóc. Nhưng lần này, không phải vì khổ đau hay uất ức, mà khóc vì hạnh phúc không nói được nên lời. Tôi không nghĩ, ở tuổi này mà mình vẫn còn có thể có con được nữa. Đây chính là điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã ban cho”.

Chị Thuyên cũng cho biết, Tết này có lẽ sẽ là cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm nhất từ trước đến nay của gia đình chị. Và hai người sẽ không cần phải ngắm nhìn con trẻ của người khác mà ước ao nữa. Với chị, mùa Xuân tuy đến muộn, nhưng niềm vui lại được nhân đôi bởi ngôi nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ…

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN