Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:17
RSS

Cô gái không biết canh cua nấu với gì, các mẹ "bỉm sữa" nghĩ sao?

Thứ năm, 24/11/2016, 15:42 (GMT+7)

Cô gái không biết canh cua nấu với rau đay trong chương trình "Ai là triệu phú" là một đề tài được cư dân mạng bàn tán trong suốt những ngày qua.

Cô gái “không biết canh cua nấu với rau đay” bỗng nhiên “nổi tiếng”

Cả 2 ngày nay, câu chuyện của cô gái trong chương trình "Ai là triệu phú" phát sóng vào đêm 22/11 vừa qua đã gây tranh cãi ấm ĩ từ trên mạng xã hội ra đến cả những quán trà đá vỉa hè.

Ngay khi bước vào cuộc chơi, cô tự tin giới thiệu mình là kỹ sư ở một công ty lớn và còn giỏi cả tiếng Nhật, vốn là một thứ ngoại ngữ rất “khó nhằn”. Khi nghe giới thiệu, người xem đều chắc hẳn cô gái này chắc cũng có kiến thức phong phú và có thể sẽ trả lời được nhiều câu hỏi của chương trình đây.

Thế nhưng, ngay từ câu đầu tiên, cô đã làm mọi người ngạc nhiên bởi nghĩ rằng “El Nino" là tên một loại sữa. Ừ thì thôi, từ “El Nino" nghe nó có vẻ xa lạ và tây tây, chắc chắn sẽ có nhiều người không biết chứ không riêng gì cô gái này.

Tuy nhiên, đến câu hỏi thứ 2: “Người ta thường nấu canh cua với thứ gì”, cô lại tự “đánh trượt” mình bởi không thể trả lời được một câu hỏi được coi là cực dễ, đâu phải những điều xa lạ, phù phiếm, mà là câu hỏi về một món ăn dân giã, phổ biến của người dân Việt Nam

Ngồi trên ghế nóng, cô gái vẫn tươi cười, thể hiện sự chân thật, hồn nhiên hiếm có của mình và cô cũng chẳng hề nghĩ rằng ngay sau khi chương trình này được phát sóng, cô sẽ nổi tiếng “bồng bềnh” cả trên mạng xã hội và ngoài đời thực.

cô gái không biết canh cua nấu với rau đay

Cô gái “không biết canh cua nấu với rau đay” trong chương trình "Ai là triệu phú"

Các mẹ bỉm sữa nói gì về cô gái “không biết canh cua nấu với rau đay”

Quả đúng thật, ngay khi chương trình vừa kết thúc, phần thi của cô gái này đã trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Lướt qua một loạt những fanpage, những nhóm kín đều thấy đăng tải hình ảnh và clip khi tham gia chương trình của cô gái này.

Việc bàn tán sôi động hơn cả là trong những hội kín của chị em, bởi lẽ, khi động đến vấn đề nấu ăn, chăm sóc gia đình, con cái… thì các bà, các mẹ đều quan tâm rất nhiều.

Câu chuyện của cô gái đã tạo ra hai luồng tranh cãi rõ rệt: một bên là thông cảm với cô gái, một bên là chê trách và có những lời phản ứng gay gắt.

Phần lớn các bình luận của các mẹ bỉm sữa để lại là những lời chê trách có phần nặng nề với cô gái này: “Canh cua rau đay món ăn truyền thống của dân tộc cũng không biết thì chịu. Khách nước ngoài đến mình còn biết nữa là cô bé này 24 tuổi”.

“Cho dù không biết hay chưa ăn qua thì cũng phải biết suy luận chứ. Đời nào người ta nấu canh cua với củ cải, mộc nhĩ hay xúp lơ xanh chưa?”.

“Bác Lại Văn Sâm nói câu này: Cháu hỏi bất cứ ai họ cũng có thể trả lời đúng cho cháu được”, ôi nghe xấu hổ muốn độn thổ, hai câu đầu dễ như cho không biếu không mà không trả lời được, đúng là không còn gì để bàn”.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận để lại bênh vực cô gái: “Nhiều bạn comment ác ý quá. Ai chả có lúc này lúc kia, mỗi miền mỗi vùng lại có những công thức và cách nấu món ăn khác nhau. Chỗ mình toàn nấu canh cua với rau ngót và mùng tơi, chứ chưa nấu với rau đay bao giờ”.

“Mình cũng chả biết rau đây là rau gì. Mình cũng biết nấu ăn, nhưng ở quê mình nấu canh cua với rau vặt và rau mồng tơi. Bạn ấy không biết cũng là điều quá bình thường vì khi giới thiệu bạn ấy bảo là không biết nấu ăn rồi”.

“Có thể người ta không giỏi trong lĩnh vực này nhưng rất giỏi trong lĩnh vực khác thì sao. Nhân vô thập toàn, kiến thức thì vô cùng vô tận, có khi học cả đời còn chưa biết hết.

Các mẹ tỏ ra các mẹ thông minh rồi đi miệt thị người khác, các mẹ đi thi xem, chắc gì các mẹ đi tới câu 12 khi đã sử dung hết 2 quyền trợ giúp từ những câu đầu tiên”.

Cuộc chơi đã kết thúc, những ý kiến tranh cãi ai cũng có cái lý của riêng mình rồi cũng chìm đi, tuy nhiên, sau câu chuyện này, mỗi người chúng ta cũng nên nhìn nhận lại, khi nhận xét một con người cần thận trọng, tỉnh táo khách quan và nhân văn hơn.

Các bạn thử lên ngồi ghế nóng xem, trước áp lực của đám đông, của "lần đầu tiên lên tivi", thì có khi bạn còn không nở được một nụ cười như cô gái đó, chứ còn chỉ đứng ngoài để chê bôi thì dễ vô cùng.

Sau tất cả, đã là một game show trên truyền hình thì nó chỉ là một trò chơi, nhằm mang lại sự vui vẻ, thư giãn, thoải mái cho mọi người, cũng không cần phải đẩy câu chuyện đi quá xa như thế!

L.H
Theo Đời sống Plus