Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:20
RSS

Cô giáo mầm non tát bé 18 tháng tuổi tím thái dương nói gì trong bản tường trình?

Thứ năm, 24/11/2016, 15:20 (GMT+7)

Sau thông tin bé 18 tháng tuổi bị cô giáo tát tím thái dương ở trường Sóc Nhí khiến dư luận bức xúc, hiệu trưởng nhà trường đã có lời trần tình về vụ việc.

Vừa qua, sự việc một bé 18 tháng tuổi học tại trường mầm non Sóc Nhí (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị cô giáo đánh tím thái dương đang gây bức xúc trong dư luận.

Cô giáo Yến hiện đang bị tạm đình chỉ dạy tại trường mầm non Sóc Nhí (ảnh - Người Đưa Tin).

Theo lời chị N.T.K (dì ruột của cháu N.N.V), sau khi đi học về, bé V. có biểu hiện bất thường như mỗi khi thay quần áo là khóc thét, thường xuyên lườm và chỉ tay với những người trong nhà. 

"Gia đình chỉ nghĩ cháu thay đổi tâm lý khi đi học. Thế nhưng, ngày 18/11 khi ông bà ngoại theo dõi cháu qua camera thì thấy cô giáo đút cho cháu ăn liên tục khiến cháu bị trớ. Cô kéo cháu ra ngoài và cho bé khác ăn. Sau đó lại kéo cháu vào nhà vệ sinh.

Trường mầm non Sóc Nhí (ảnh Trí Kiên).

Bà ngoại cháu thấy thế ra trường góp ý với cô giáo thì bất ngờ thấy tiếng cháu khóc thét trong nhà vệ sinh. Khi bà vào thì thấy cháu bé chân tay co ro ngồi dưới đất, hai thái dương ửng đỏ. Gia đình rất bức xúc nên đã đưa cháu lên công an phường yêu cầu giải quyết” - Chị N.T.K chia sẻ.

Khu vực vui chơi của các bé trường trường (Ảnh Trí Kiên).

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, chúng tôi đã tìm đến trường mầm non Sóc Nhí. Tại đây, bà Nguyễn Thị Vân Anh (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: "Sự việc không mong muốn trên là có thật và xảy ra cách đây ít ngày. Bà ngoại cháu N.N.V sau đó đã đến trình báo với cơ quan chức năng". 

Trường mầm non Sóc Nhí (ảnh Trí Kiên).

Cô Nguyễn Thị Vân Anh cho biết thêm, nhà trường đã cùng gia đình đưa bé V. đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả cho thấy, bé V. chỉ bị vết thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe

Trong buổi làm việc giữa ba bên (gia đình cháu bé, Phòng GD&ĐT Thanh Xuân và trường mầm non Sóc Nhí), nhà trường đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc sức khỏe của bé trong thời gian này. Nhà trường cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình bé V., đồng thời đã đình chỉ công tác đối với cô Phùng Thị Yến.

Nhà trường cũng mong muốn bé V. tiếp tục theo học tại đây nhưng gia đình bé cho biết cần có thời gian suy nghĩ thêm.

Theo thông tin từ cô hiệu trưởng, cô Yến quê ở Vĩnh Phúc, mới vào làm việc tại trường được hai tháng. Trong quá trình theo dõi thử việc 1 tháng, nhà trường thấy cô Yến là người có phẩm chất đạo đức tốt nên đã ký hợp đồng chính thức được vừa tròn 1 tháng.

Trong bản tường trình, cô Phùng Thị Yến cho biết, vào ngày 18/11, cô phụ trách đút cho bé V. ăn trưa. Trong khi ăn, bé V. liên tục bị trớ. Cô Yến khẳng định đã tìm cách nịnh bé tiếp tục ăn nhưng bé V. vẫn cố tình trớ thức ăn ra nên bị phạt đứng ngoài cửa.

Nghe tiếng bé V. khóc, cô Yến gọi bé vào lớp và tiếp tục cho ăn. Tuy nhiên, bé V. lại ho và tiếp tục trớ đồ ăn ra ngoài. Quá nóng giận, cô Yến đã kéo bé ra ngoài cửa rồi tát vào cả 2 bên thái dương của bé. Khi cô Yến đưa bé V. đi thay quần áo thì bất ngờ bà ngoại của bé xuất hiện và bế cháu tới trụ sở công an phường trình báo.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus