Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:27
RSS

Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Hiệp sĩ' đường phố cần có áo giáp

Thứ hai, 14/05/2018, 20:29 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm các “hiệp sĩ” bị băng trộm cướp đâm vào tối qua ngày 13/5.

Chiều 14/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM đã đến Bệnh viện 115 để thăm hỏi, động viên sức khỏe đối với "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng.

"Hiệp sĩ" Hoàng cho biết hiện tại sức khỏe ông đã khá hơn, sau này khỏe lại, ông sẽ tiếp tục việc truy đuổi và bắt tội phạm.

Ông Hoàng kể tối 13/5, ông dẫn nhóm "hiệp sĩ" bám theo 2 đối tượng và phát hiện chúng đang bẻ khoá xe SH.

Lập tức ông nhào tới và  tri hô "cướp, cướp" nhưng đối tượng hung hăng cầm dao đâm thẳng vào người ông. "Lúc đó tôi thấy ruột mình đổ ra. Rồi thấy anh em cũng chảy máu, sau đó tôi không biết gì nũa", ông Hoàng nhớ lại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Hiệp sĩ đường phố cần có áo giáp
Ông Hoàng cũng cho hay con trai và vợ ông từng đồng hành với ông tham gia bắt nhiều đối tượng trộm cướp.

Sau khi nghe xong câu chuyện của ông Hoàng, Bí thư Thành ủy đề nghị Công an TP HCM mua áo giáp để trang bị cho các "hiệp sĩ" nhằm có thể bảo đảm an toàn cho họ. Tiền trang bị sẽ được Thành ủy vận động từ các doanh nghiệp, đơn vị tư nhân.

“Các hiệp sĩ đối mặt với tội phạm trên đường có hung khí rất nguy hiểm, cần phải hỗ trợ áo giáp cho họ. Công an TP và các cơ quan chức năng cần phải tính toán về việc này. Nguồn kinh phí có thể huy động từ xã hội hóa”, ông Nhân nói.

Ngay khi nghe Bí thư Nhân chia sẻ, “hiệp sĩ” Hoàng dù đang rất đau nhưng đã gượng nói lời cảm ơn sự quan tâm của Bí thư và các lãnh đạo TP.

Anh Hoàng cho biết, trong gia đình mình có tới 3 người làm công việc này. Con trai lớn của anh cũng từng bắt được 3 vụ cướp.

Nghe anh Hoàng chia sẻ, Bí thư Nhân tỏ ra ngạc nhiên và cảm phục. Tuy nhiên, ông cũng dặn dò như thế rất nguy hiểm. “Lỡ chẳng may, sự việc xấu xảy ra, nỗi đau sẽ lớn hơn rất nhiều”, Bí thư Nhân chia sẻ.

Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến bệnh viện Thông Nhất thăm 2 “hiệp sĩ” trẻ là Đinh Phú Quý (22 tuổi, sinh viên năm 4 khoa công nghệ thông tin của một trường đại học) và Nguyễn Đức Huy (22 tuổi).


Xem thêm: Nghĩa cử đẹp của thanh niên góp tiền ủng hộ gia đình 2 hiệp sĩ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN