Thứ năm, 25/04/2024 | 20:41
RSS

Nhóm cướp xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ: Người thân đau đớn hay tin

Thứ hai, 14/05/2018, 19:46 (GMT+7)

Ngay sau khi hay tin nhóm cướp xe SH đâm hai hiệp sĩ tử vong, gia đình hai hiệp sĩ chết lặng khi nghe tin dữ khi mất đi người thân của mình.

Nhóm cướp xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ: Người thân đau đớn hay tin
Mẹ Nam - hiêp sĩ bị nhóm cướp xe SH đâm tử vong đau đớn hay tin. Ảnh Dân trí

Khoảng 20h tối 13/5, khi đi qua đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM), nhóm hiệp sĩ đường phố phát hiện nhiều đối tượng trộm xe SH (màu xám) trên vỉa hè. 

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau đã cầm sẵn hung khí và truy sát các hiệp sĩ. Trong đó, anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp) là một trong hai người tử vong tại chỗ.

Sáng nay, quay trở lại con phố nhỏ, nơi anh Nam sống cùng mẹ và em gái, nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả con phố giờ đây lặng lẽ tang thương hơn bao giờ hết, Saostar.vn đưa tin.

Theo chia sẻ từ ông Thắng (59 tuổi), trước khi tham gia bắt cướp, anh Nam cũng đã từng là một bảo vệ dân phố cho phường. Gia đình anh có 3 người, thuê căn trọ nhỏ để tiện bề làm việc. 

Mẹ anh đẩy xe bắp dạo đi bán, đứa em gái làm công nhân, riêng anh Nam thì cũng phụ mẹ trăm nghìn việc như: công nhân, thợ điện, lái xe ôm. 

“Thằng Nam nó hiền lắm, ở phố ai cũng thương, sáng nay nghe tin người ta còn không tin được. Nó thương má nó lắm, hay đẩy xe bắp phụ cho má nó đi bán…” - ông Thắng nghẹn ngào.

Nhóm cướp xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ: Người thân đau đớn hay tin
Cả khu phố lặng người trước tin anh Nam qua đời vì bắt cướp.​ Ảnh Saostar.vn

Cứ thế, buổi sáng anh Nam phụ mẹ xong, rồi đi làm, đến tối lại cùng nhiều vị hiệp sĩ đường phố ra tay bắt cướp. “Nó cứ đi hoài, cả ngày nghỉ, chủ nhật, lẫn lễ tết. Có hôm nó khoe bắt được cướp. Tưởng nó nói đùa, hỏi nó là nó làm gì, nó bảo đi làm đặc nhiệm, chỉ hiểu vậy có ai ngờ đâu…”.

Ông Thắng cũng kể lại, đêm qua, 12h đêm, ba ruột anh Thắng mới từ Đồng Nai chạy lên thành phố. Mãi cho đến khi ông nhận xác con mới tin, rồi ông xỉu. Nỗi đau đột ngột, bàng hoàng hơn nữa khi anh Nam chỉ còn vài tháng nữa là sẽ cưới vợ. 

Có mặt tại đây, bà Lâm Thị Nhung (50 tuổi, mẹ hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam) cho biết, tối hôm qua, khi đang đi bán bắp thì nghe tin con trai gặp nạn, Dân trí đưa tin. 

“Khi nghe tin, tôi bỏ hết chạy thẳng đến bệnh viện nhưng mọi người bảo Nam không qua khỏi. Tính tình nó hơi ngang bướng, nó đã xác định yêu thích công việc đó rồi thì không ai có thể khuyên can được”, bà Nhung nói về người con trai.

Bà Nhung cũng cho biết thêm, Nam có quen bạn gái tên Trang cũng dự định sắp tới đây sẽ tổ chức đám cưới. “Nó nói tranh thủ đi làm để kiếm tiền tự lo đám cưới, không để gánh nặng cho cha mẹ, nhưng không ngờ…”, bà Nhung khóc thành lời.

Ngồi gục bên chiếc quan tài, cô gái trẻ Nguyễn Đào Thảo Trang (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, bạn gái Nam) như đã khóc cạn nước mắt.

Trang cho biết, tối qua 13/5, khi đang ở nhà chờ Nam về đón đi chơi thì nhận được tin báo Nam bị nạn. “Lúc đầu, em tưởng anh Nam chỉ bị xây xát khi đuổi bắt tội phạm như những lần trước nhưng không ngờ...”, Trang nghẹn ngào.

Riêng người thân của hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi vẫn đang trên đường từ Bình Định vào TPHCM để lo các thủ tục.

Tiếp xúc mới PV Dân trí, chị Nguyễn Thanh Dung (vợ anh Thôi) cho biết, do cuộc sống không suôn sẻ nên 2 vợ chồng đã chọn 2 lối đi riêng, chị Dung nhận nuôi con.

Nhóm cướp xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ: Người thân đau đớn hay tin
Vợ và con trai của hiệp sĩ Thôi tại trung tâm pháp y​. Ảnh Dân trí. 

"Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, phải lo cho cha mẹ già ở quê nhưng anh Thôi cũng thường xuyên chu cấp tiền để em lo cho thằng nhỏ”, chị Dung chia sẻ.

Theo chị Dung, cuộc sống gia đình anh Thôi rất khó khăn, ba mẹ già ở quê, hằng ngày anh Thôi chạy xe ôm, những lúc rảnh rỗi đều tham gia vào việc săn bắt cướp.

Nay anh Thôi mất đi, cha mẹ già "lá vàng khóc lá xanh", con trai của anh chị cũng phải chịu nỗi đau mồ côi cha khi còn quá nhỏ.

Khi được hỏi về 2 đồng nghiệp không may gặp nạn khi tham gia bắt trộm, hiệp sĩ Đỗ Công Tường – Thành viên nhóm hiệp sĩ Tân Bình cho biết, cả anh Nam và Anh Thôi đều rất nhiệt huyết với công việc săn bắt cướp.

"Anh Thôi và anh Nam tham gia vào nhóm hiệp sĩ Tân Bình được khoảng 5 năm nay. Ngoài công việc chính là chạy xe ôm, xe tải để mưu sinh, bất kể lúc nào anh em cần là các anh ấy đều chạy tới hỗ trợ”, anh Tường nhận xét.


Nghĩa cử đẹp của thanh niên góp tiền ủng hộ gia đình 2 hiệp sĩ​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN