Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:06
RSS

Bí ẩn kho báu mệnh danh "Hố tiền" khiến bao người bỏ mạng

Thứ sáu, 25/11/2016, 14:24 (GMT+7)

Suốt hơn 200 năm qua, trong dòng người không mệt mỏi đổ về hòn đảo ngoài khơi Nova Scotia, Canada để truy lùng bằng được kho báu mệnh danh "Hố tiền"

Kho báu ở đảo Oak, nơi được mệnh danh là Hố Tiền trên vùng đất chỉ rộng chưa tới 7ha những đã khiến không ít người bỏ mạng, và chỉ phát hiện ra những điều kỳ lạ.

Rất nhiều người đã đến, họ mang theo từ dụng cụ thô sơ đến những trang thiết bị, máy móc tối tân nhất, nhưng hàng triệu đô la Mỹ đổ vào công cuộc tìm kiếm trở thành công cốc.

Tuy nhiên, những bằng chứng họ tìm được ngày càng nhiều và càng thuyết phục những người khác tiếp tục đến thử vận may, cho đến khi trở về tay trắng. Hi vọng cứ lóe lên rồi tắt.

Nhưng có một thứ dường như không bao giờ khô kiệt, đó là hệ thống nước ngầm vô cùng phức tạp và bí hiểm luôn làm ngập các đường hầm mỗi khi các nhà thám hiểm có vẻ như sắp đi đến đích.

Đây là thứ đáng sợ nhất đối với những người tìm kiếm kho báu. Cho đến nay 6 người trong số họ đã mất mạng. Theo lời nguyền trong truyền thuyết, nếu có 7 người chết, kho báu sẽ được phát hiện.

Tìm kiếm kho báu đảo Oak vào thời điểm thế kỉ 19. Ảnh

Tìm kiếm kho báu đảo Oak vào thời điểm thế kỉ 19. Ảnh: Oakislandmoneypit.com

Vẫn chưa biết chính xác kho báu được cho là lớn nhất thế giới này chứa gì, nhưng giả thuyết được thừa nhận rộng rãi nhất cho rằng thuyền trưởng cướp biển người Scotland khét tiếng William Kidd đã chôn giấu của cải cướp được ở đây trước khi bị hành hình.

Cuộc truy tìm kho báu trên đảo Oak bắt đầu từ năm 1795, khi cậu thanh niên 18 tuổi Daniel McGinnis nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía hòn đảo. Cảm thấy tò mò, cậu đi tìm nguồn sáng và phát hiện một bãi đất trống ở đầu phía đông nam hòn đảo.

Nằm bên trong bãi đất trống là một vùng trũng hình tròn, và ở gần đó có một cụm pa lăng treo trên một cái cây (Pa lăng là một hệ thống ròng rọc và dây rợ dùng để nâng các vật thể nặng). Cùng với hai người bạn John Smith (trong ghi chép trước đó là Samuel Ball) và Anthony Vaughan, McGinnis trở lại bãi đất trống và bắt đầu đào bới vùng đất trũng này.

Ở độ sâu vài bộ, họ phát hiện được một lớp đá lát và những bức tường hầm mỏ có dấu vết của cuốc chim. Cứ đào xuống khoảng 3m, họ lại phát hiện được một lớp gỗ. Sau khi đào xuống bên dưới bề mặt khoảng 9m, McGinnis và bạn cậu đã bỏ dở việc đào bới trong khi chưa tìm được bất cứ thứ gì có giá trị.

Các báo cáo về nỗ lực của các chàng trai trẻ đã được đăng trên một số bài viết. Tám năm sau, công ty Onslow đi thuyền ra khu vực này với mục đích khai quật kho báu được cho là nằm bên dưới hầm của hố đào.

Dựa vào những ghi chép của các chàng trai trẻ, công ty Onslow đã tiến hành một cuộc khai quật kho báu mà nay được gọi là “Hố Tiền.” Họ đã đào sâu xuống thêm 18m, khiến độ sâu khai quật lên đến tổng cộng 27m xuống dưới mặt đất.

Giống như McGinnis và những người bạn của anh, công ty Onslow cũng phát hiện một lớp gỗ khi đào xuống mỗi 3m. Thêm vào đó, họ đã phát hiện nhiều lớp than đá, vữa và sợi dừa tại độ sâu 12m, 15m, và 18m.

Chiếc trâm cài đầu được cho là thuộc kho báu đảo Oak được tìm thấy năm 2015

Chiếc trâm cài đầu được cho là thuộc kho báu đảo Oak được tìm thấy năm 2015. Ảnh: Internet

Đào được khoảng 16-18m, các công nhân khai quật từ công ty Onslow đã phát hiện được một tảng đá lớn có khắc các biểu tượng. Các nhà nghiên cứu đã nỗ lực phiên dịch các biểu tượng này, và một câu trong số đó là: “12m phía dưới, chôn cất 2 triệu bảng Anh”. Cuộc khai quật đã một lần nữa bị bỏ dở khi nước tràn vào hầm đào lên đến tầm 10m.

Các đoàn tìm kiếm kho báu cứ thế đến rồi đi, kiên trì qua các năm. Năm 2015, trong loạt phim trên kênh History Channel phát sóng ở Anh, nhà săn kho báu kiêm nhà văn Gary Drayton tham gia tập thứ hai của bộ phim mang tên Lời nguyền đảo Oak đã tìm thấy nhiều hiện vật gần khu khai quật.

Nhờ các thiết bị dò kim loại, Gary nói rằng ông đã tìm ra nhiều đồng tiền cổ và cổ vật hơn bất cứ ai từng săn lùng trên đảo Oak trước đây, những người không thực sự biết họ đang tìm kiếm cái gì và đã đào bới khắp hòn đảo. 

Trong số những hiện vật được phát hiện ở những khu ngập nước, bờ biển và lân cận khu khai quật, có những chiếc rìu từ những năm 1710 – 1730, nhiều đồng tiền Anh cổ từ thế kỷ 17, một chiếc trâm cài đầu hình Nữ hoàng Victoria, và một đồng tiền Kỵ sĩ dòng Đền. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus