Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:35
RSS

Phút đấu trí nghẹt thở của nữ chủ quán cà phê với tên cướp biến thái đòi “yêu” tới 3 lần

Thứ sáu, 25/11/2016, 13:37 (GMT+7)

Nửa đêm, đối tượng lạ đã đột nhập và quán cà phê cứa cổ thanh niên, cướp tài sản. Thậm chí còn khống chế, ép buộc nữ chủ quán cà phê cho quan hệ tình dục nhiều lần.

Chiều ngày 24/11, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết trên Trí Thức Trẻ, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp, cứa cổ 1 thanh niên và hiếp dâm nữ chủ quán cà phê T.A trên đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung vào rạng sáng ngày 23/11.

Chị P.T.M.L  (34 tuổi, chủ quán cà phê) khai nhận với công an, khoảng 1h ngày 23/11, khi chị đang ngủ cùng con trai nhỏ trong phòng ngủ tại quán thì có tiếng gõ cửa. Tưởng em trai mình là P.Đ.Q (25 tuổi, đang ngủ phía ngoài) chị liền mở hé cửa.

Nữ chủ quán cà phê bị hiếp dâm Công an khám nghiệm hiện trường

Công an đang khám nghiệm hiện trường nữ chủ quán cà phê bị hiếp dâm

Chị L. sững sờ khi thấy đứng trước mặt mình là 1 kẻ lạ mặt, đội mũ trai, tay cầm con dao dài khoảng 35cm. Khi chị L. chưa kịp định thần thì tên cướp đã lên tiếng thông báo hắn vừa sát hại người em trai đang ngủ phía ngoài và yêu cầu người phụ nữ này phải “phục vụ” hắn.

Sợ tên cướp manh động, gây nguy hiểm cho con trai nhỏ đang ngủ ở đó, chị L. dành cởi đồ, là theo yêu cầu của hắn, rồi đi sang phòng bên cạnh. Đúng lúc này bé trai tỉnh giấc khóc đòi mẹ, chị van xin tên cướp cho quay lại dỗ dành đứa trẻ.

Nữ chủ quán cà phê bị hiếp dâm

Quán cà phê T.A, nơi xảy ra vụ án

Tại đây, tên cướp vẫn không chịu buông bà mẹ một con, hắn dùng dao uy hiếp, quyết thực hiện hành vi đồi bại đến cùng với nạn nhân. Không chỉ vậy, tên cướp biến thái còn tiếp tục ép chị L. làm những trò quái đản. Nữ chủ quán đã nhanh trí, gợi ý sẽ cho hắn tiền liền được gã “yêu râu xanh” đồng ý.

Chị L. liền mở tủ lấy cho hắn 3,2 triệu đồng, 1 lắc vàng tây nhưng bị hắn chê ít và tiếp tục đòi “yêu” thêm lần nữa. Chị L. phản ứng và nói rằng vừa nhìn thấy em trai tỉnh dậy, đi gọi người cứu giúp để dụ tên cướp ra khỏi phòng.

Tưởng thật, tên cướp vội mặc quần áo và đi ra ngoài nhưng thực chất hắn lại núp sau quầy pha chế. Chị L. chốt cửa phòng và hô hoán cầu cứu người dân xung quanh. Nhận được điện thoại cầu cứu lúc nửa đêm của thiếu phụ trẻ, anh Nguyễn Ninh Long, hàng xóm của nạn nhân đã cầm tuýp sắt chạy sang gọi cửa.

Thấy chị L. vừa mở cửa cho hàng xóm đến cứu, tên cướp đã lao tới khống chế, túm tóc lôi chị này vào phòng, đóng chặt cửa. Chị L. ra sức giằng co, quyết không để đối tượng này tiếp tục giở trò đồi bại. Bên ngoài, anh Long liên tục tri hô, đập cửa khiến tên cướp phải bỏ chạy thoát thân.

Trước khi đột nhập vào phòng của chị L, anh Q. bị tên cướp dùng dao cứu vào cổ, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, dựa vào lời khai của nạn nhân và công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp, hiếp dâm nữ chủ quán cà phê T.A.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm, tiếp tục điều tra vụ án

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus