Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:25
RSS

Bệnh viện hứa lo mọi chi phí cho bệnh nhân bị sốt bất ngờ tử vong

Thứ sáu, 08/11/2019, 15:43 (GMT+7)

Vụ thanh niên đột ngột tử vong khi bị sốt, bệnh viện hứa lo mọi chi phí mai táng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là tiền hỗ trợ chứ không phải đền vì trung tâm không có lỗi.

Bệnh viện hứa lo mọi chi phí cho bệnh nhân bị sốt bất ngờ tử vong

Trước khi tử vong, anh Thuận vẫn bấm điện thoại bình thường. Ảnh: Tri thức trẻ

Ngày 8/11, ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc bệnh viện huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho biết trên Trí thức trẻ, đã cùng chính quyền địa phương đến nhà anh Phan Văn Thuận (SN 1994, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) - người đột ngột tử vong khi nhập viện) để thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau và mất mát với người thân. 

Cũng theo ông Châu tại buổi thăm hỏi, bệnh viện đã hứa với gia đình sẽ chịu mọi chi phí mai táng cho bệnh nhân Thuận. Tuy nhiên, đây là tiền hỗ trợ chứ không phải đền vì trung tâm không có lỗi.

Trước đó, anh Thuận nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nông Sơn vì sốt 39 độ. Lúc này, anh Thuận vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo, nằm bấm điện thoại bình thường.

Các bác sĩ tại đây đã tiến hành khám và truyền nước cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau khi truyền nước thì anh Thuận bị "sốc tim".

Sau khoảng nửa tiếng tiến hành các biện pháp cấp cứu, anh Thuận được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Theo người nhà anh Thuận, anh này bị bệnh tim bẩm sinh và từng phẫu thuật lúc 7 tuổi nhưng khi vào Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, các bác sĩ không hề hỏi bệnh nhân Thuận có tiền sử bệnh gì hay không.

Chỉ sau khi anh Thuận mất, người nhà đến hỏi nguyên nhân thì bệnh viện mới hỏi lại và “ghi thêm vào bệnh án”. Trước đó, các bác sĩ nói anh Thuận bị sốt xuất huyết nhưng sau đó lại “sửa bệnh án” là bị viêm nội tâm mạc.

Quá bức xúc trước cái chết đột ngột của anh Phan Văn Thuận người thân anh này mặt áo tang kéo đến Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nông Sơn để phản ứng.

Một người thân của anh Thuận đăng tải lên mạng xã hội Facebook viết rằng các y bác sĩ ở TTYT huyện Nông Sơn đã thiếu trách nhiệm, khiến anh Thuận chết tức tưởi.

Liên quan đến sự việc thông tin thêm trên Lao Động, bác sĩ Châu cho biết, bệnh nhân Phan Văn Thuận vào Trung tâm Y tế huyện lúc 17h30 chiều 6/11, trong tình trạng bị sốt 39 độ, tức ngực. Lúc này, các y bác sĩ đã cho làm tất cả các xét nghiệm, chẩn đoán sơ bộ ban đầu là “theo dõi viêm nội tâm mạc”. Sau đó, các bác sĩ tiến hành hạ nhiệt, chuyền dịch cho anh Thuận. Đến 18h cùng ngày, anh Thuận bất ngờ bị đột tử.

“Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản cho anh Thuận, sau đó bệnh nhân sống trở lại, có tim, có nhịp thở. Đến 18h15, chúng tôi chuyển anh Thuận xuống Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Xuống đó, bệnh nhân tiếp tục hồi sức, chẩn đoán bị đột quỵ. Đến 20h thì bệnh nhân tử vong”, ông Châu nói.

Ông Châu khẳng định không hề có chuyện sửa bệnh án và nói rằng người nhà lầm tưởng anh Châu bị sốt xuất huyết nhưng không phải. Theo ông Châu, phía Trung tâm đã cố gắng hết sức cứu chữa cho anh Thuận, không hề có sự tắc trách trong quá trình chữa trị.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN