Thứ tư, 16/09/2026 | 06:12
RSS
Sau khi phẫu thuật nâng ngực, cô gái 22 tuổi đã tử vong. Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, bệnh án đã được niêm phong và Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện có liên quan báo cáo sự việc.
Việc tự chẩn đoán là con sốt virus rồi giữ ở nhà hay quá lo lắng khi con sốt đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của các mẹ.
Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân nữ 36 tuổi đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện đã tử vong. Trước đó, bác sĩ đã tiên lượng trường hợp này khó qua khỏi.
Nạn nhân là chị Quỳnh Anh, ngụ ở Cà Mau, tạm trú ở huyện Hóc Môn (TP HCM). Nguyên nhân sơ bộ được cho là sốc nhiễm khuẩn.
Chỉ trong chưa đầy một giờ mở cửa, khu điều trị mới tại Hội trường Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có gần 20 bệnh nhân sốt xuất huyết được chuyển lên theo dõi, điều trị.
Sốt xuất huyết khiến người ta mệt mỏi, đau đầu. Sau mỗi đợt ra sốt cao, cơ thể ra nhiều mồ hôi khiến người bệnh thấy rất khó chịu.
Khi con nhỏ bị ốm sốt phải đưa đi khám, nhiều mẹ trẻ rất lo lắng và xót con khi thấy bác sĩ chỉ định cho trẻ đi xét nghiệm máu.
Do quá đông bệnh nhân đến khám và điều trị trong khi số giường bệnh đang có không đáp ứng được yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vừa phải huy động cả Hội trường bệnh viện thành khu điều trị.
Hai sản phụ đang mang thai tuần thứ 37 và tuần thứ 39 thì được phát hiện mắc sốt xuất huyết.
Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh rất mệt mỏi, kém ăn nên hay nghĩ đến việc truyền dịch để cơ thể đỡ mất nước và đỡ mệt.
Một em bé mới 21 tháng tuổi (ở Nghệ An) đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương phát hiện bị ung thư vòm xoang họng.
Bệnh nhân sốt xuất huyết thường sốt cao, người mệt mỏi; trẻ nhỏ sốt xuất huyết thường kém ăn, hay quấy khóc...
Bệnh sốt xuất huyết vẫn “nóng” ở các địa phương do số lượng người mắc không ngừng gia tăng.
Khi bị sốt cao nói chung và sốt xuất huyết nói riêng, rất nhiều người nghĩ tới việc phải truyền nước để bù dịch và... truyền cho đỡ mệt.
Xem theo ngày