Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:22
RSS

Bệnh nhân ở Vũ Hán: Tôi đã uống 25 lít nước mỗi ngày!

Chủ nhật, 02/02/2020, 09:14 (GMT+7)

Người đàn ông 49 tuổi viêm phổi do virus corona đã bị sốt liên tục 6 ngày, 6 đêm và mỗi ngày phải uống 25 lít nước.


Bênh nhân khỏi virus corona ở Vũ Hán: Tôi đã uống 25 lít nước mỗi ngày!

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, tính đến hết ngày 31/1, tổng số 243 bệnh nhân nhiễm virus corona đã được xuất viện sau thời gian điều trị và phục hồi.

Theo thông báo cập nhật hàng ngày của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, chỉ trong ngày 31/1, có 72 trường hợp được xuất viện. Tất cả các bệnh nhân không còn các triệu chứng sốt cao trong vòng 3 ngày và kết quả xét nghiệm acid nucleic 2 lần cho kết quả âm tính với virus corona đều có thể xuất viện.

Tuy nhiên, chuyên gia NHC cũng cảnh báo, bệnh nhân đã hồi phục sau khi bị viêm phổi do virus corona gây ra vẫn có nguy cơ tái nhiễm.

Trong khi đó, theo các chuyên gia chức y tế, hiện chưa có hãng dược phẩm nào có thể bào chế được vaccine phòng tránh virus Corona mới để có thể sử dụng trước giữa năm nay.

Giám đốc điều hành hãng Moderna Therapeutics, ông Stephane Bancel cho rằng không nhà sản xuất nào có thể có sẵn loại vaccine này vào mùa Hè tới. Ông cho biết bất cứ loại vaccine nào cũng đều phải trải qua một số cuộc thử nghiệm lâm sàng và cho dù với công nghệ hiện đại hiện nay, thì không loại vaccine nào có thể đưa vào sử dụng vào mùa Hè, thậm chí là vào mùa Thu tới.            

Gần 10.000 trường hợp được xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc. Vào thời điểm này, một tin tốt lành đã đến. Theo tờ nhật báo Tinh Châu, một người đàn ông 49 tuổi họ Trần đến từ Bình Hương, Giang Tây, Trung Quốc đã trở về từ Vũ Hán vào đầu tháng 1/2020. Sau vài ngày, ông Trần bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái, xuất hiện tình trạng ho và viêm phế quản, bị sốt với nhiệt độ cơ thể cao tới 39,4°C.

Ông Trần sau khi vào bệnh viện kiểm tra, phát hiện tổn thương phổi biến đổi nguy hiểm, còn xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở và giảm độ bão hòa oxy trong máu. Được chẩn đoán chính xác là nhiễm virus corona, ông Trần được chuyển đến phòng cách ly của Khoa truyền nhiễm Bệnh viện nhân dân thứ 2 thành phố Bình Hương vào ngày 21/1.

Ông Trần tiết lộ rằng, trong thời kỳ phát bệnh ông bị sốt cao liên tục 6 ngày không hạ sốt. Các chuyên gia đã nghiên cứu trường hợp của ông, sau khi thay đổi 2 lần thuốc, cùng với sự chăm sóc cẩn thận của nhân viên y tế, nhiệt độ cơ thể của ông Trần mới thuyên giảm.

Ông Trần nói: "Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, tôi cảm thấy mình thực sự rất choáng ngợp, bởi vì một người bị sốt cao liên tục trong 6 ngày 6 đêm. Tôi đã uống 25 lít nước mỗi ngày”.

Dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế, họ cho ông Trần uống nước mỗi ngày và ăn uống như bình thường để duy trì cân bằng dinh dưỡng, và dựa vào sự kiên trì chiến đấu bệnh tật, tình trạng của ông Trần ngày một chuyển biến tốt.


Ông Trần khi được xuất viện, ông đã hét lên sung sướng: “Tôi đã khỏe rồi! tôi thật sự đã khỏe mạnh hoàn toàn”

Sau nhiều lần tiến hành kiểm tra, bệnh viện đã các nhận không còn virus corona trong cơ thể, ngày 26/1 ông được xuất viện, ông trở thành bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được xuất viện tại Bình Hương.

Trong cuộc phỏng vấn, người đàn ông nói: "Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi ở nhà, tôi thậm chí không bước ra khỏi cửa. Tất cả bệnh nhân chúng tôi đều có trách nhiệm tự bảo vệ mình, cũng là bảo vệ người khác, chính là không ra ngoài, không đến nơi công cộng đông người”.

Đồng thời ông cũng khuyến khích mọi người: “Mỗi công dân chúng ta không được sợ hãi, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiển thắng căn bệnh này, tất cả mọi người phải cố gắng để cùng nhau vượt qua dịch bệnh”.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN