Thứ năm, 28/03/2024 | 18:38
RSS

Bênh con, phụ huynh hỗn chiến: Người chết kẻ vào tù

Thứ sáu, 11/11/2016, 07:17 (GMT+7)

Nghe con kể bị bạn đánh, ông bố đã đến nhà phụ huynh kia để "nói chuyện". Cả 2 bên đều cho rằng con mình đúng dẫn đến huyết chiến.

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Thành Long - 46 tuổi, ngụ  ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu 12 năm tù về tội giết người. – Báo pháp luật TP.HCM đưa tin.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19/4/2016, anh Trần Văn Tâm (ngụ xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được con trai kể lại việc bị bạn đánh. Tức giận, anh Tâm lập tức đến nhà của Châu Thành Long (46 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh) để nói chuyện về việc con anh Long đánh con mình.

Bị cáo Châu Thành Long

Vì bênh con, bị cáo Châu Thành Long gây ra án mạng. Ảnh Tuổi trẻ

Tại đây, giữa anh Tâm và vợ chồng anh Long có xảy ra cãi vã vì ai cũng cho rằng con mình đúng. Sau 1 hồi vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn, Tâm chạy về nhà lấy 1 con dao dài 39cm, 1 cây sắt quay lại nhà Long và xảy ra hỗn chiến.

Thấy Tâm có hung khí, Long cũng vào nhà lấy con dao tự chế dài 70cm ra “tiếp chuyện”. Long đã dùng con dao này chém nhiều nhát và người Tâm, khi đối thủ bị ngã, Long tiếp tục dùng thanh kim loại dạng ống tròn dài 120cm trong nhà tiếp tục đánh vào đầu và người của anh Tâm.

Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 10m thì gục xuống đường và tử vong sau đó.

Xét thấy hành vi và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Châu Thành Long 12 năm tù về tội Giết người.

Ngoài ra, HĐXX buộc Long phải bồi thường chi phí mai táng cho gia đình anh Tâm, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng 2,5 triệu đồng mỗi tháng cho hai con của nạn nhân đến đủ 18 tuổi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus