Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:13
RSS

Bé trai 10 tuổi ở Nam Định bất ngờ được phát hiện trên tàu Bắc-Nam

Chủ nhật, 17/07/2022, 17:17 (GMT+7)

Tiếp viên tàu SE11 phát hiện bé trai khoảng 10 tuổi trên toa số 2 nhưng không có người thân đi cùng. Cháu bé nói mình tên là Lê Đại Dương, nhà ở Nam Định nhưng không nhớ tên bố mẹ, người thân.

Phát hiện bé trai 10 tuổi trên tàu Bắc-Nam, nghi bị bắt cóc

Bé trai được phát hiện trên tàu SE11 khi không có người thân đi cùng. Ảnh: Tổ tàu SE11

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động ngày 17/7, ông Phạm Trọng Luân – Trưởng tàu khách SE11 cho biết, tổ tàu vừa bàn giao một bé trai cho ga Đà Nẵng để gửi theo tàu về gia đình tại Nam Định.

Ông Luân thông tin, khi tàu đến ga Đà Nẵng tổ tàu đã bàn giao cháu bé cho ga Đà Nẵng. Hiện cháu đã được nhân viên ga gửi lên tàu SE6 khi tàu dừng tại ga vào trưa nay. Cháu được tổ tàu SE6 chăm sóc và sẽ bàn giao cháu cho gia đình khi tàu đến ga Nam Định vào khoảng hơn 2h00 sáng ngày 18/7.

Theo báo cáo ban đầu về sự việc, tàu khách Thống nhất SE11 chạy Hà Nội - TP.HCM xuất phát từ ga Hà Nội lúc 11h05’ ngày 16/7. Vào khoảng 23h30’ cùng ngày, khi tàu  đi đến khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh thì tiếp viên phát hiện bé trai khoảng 10 tuổi trên toa số 2 nhưng không có người thân đi cùng.

Tổ tàu đã tiếp cận và đưa cháu về toa bưu vụ để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, cháu bé chỉ nhớ được tên là Lê Đại Dương, nhà ở Nam Định nhưng không nhớ được tên bố, mẹ, người thân, không nhớ được số điện thoại của người thân. Cháu nói đang ngủ ở nhà, tỉnh dậy thì thấy đang ở trên tàu và cũng không biết tàu đang đi đâu. Thông qua hệ thống phát thanh, tổ tàu thông báo tìm người nhưng không có ai là người thân đến nhận.

Sau đó, cháu bé nhớ thêm được mình là học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn. Tổ tàu SE11 tra trên mạng, tìm được ảnh các thầy cô của Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn đưa cho cháu nhận diện thì cháu nhận ra một số thầy cô. Vì vậy, tổ tàu đã điện báo ga Nam Định về trường hợp của cháu để báo công an, phối hợp tìm người thân cho cháu.

Đến 6h54 ngày 17/7, công an khu vực thành phố Nam Định đã điện thoại nhờ giữ cháu bé và bàn giao công an Đà Nẵng trong khi chờ tìm người thân cho cháu. Khoảng 7h35, mẹ cháu là chị Trần Thị Vân đã gọi điện cho trưởng tàu. Qua xác minh đúng là mẹ cháu, cùng đó còn có bố, chị gái cháu trai gọi điện. Gia đình bày tỏ nguyện vọng tổ tàu gửi cháu tại ga Đà Nẵng để gửi cháu theo tàu về ga Nam Định, gia đình sẽ đón cháu tại đây.

Chia sẻ trên Báo VTC News, lãnh đạo ga Đà Nẵng cũng xác nhận, vừa tiếp nhận bé trai nghi bị bắt cóc từ Trưởng tàu Thống nhất SE11 chạy Hà Nội - TP.HCM Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã làm thủ tục đưa cháu bé lên tàu SE6 để gửi về cho gia đình ở Nam Định.

Phát hiện bé trai 10 tuổi trên tàu Bắc-Nam, nghi bị bắt cóc

Bé trai được bàn giao cho ga Đà Nẵng để tổ tàu SE6 đưa về lại Nam Định. Ảnh: Tổ tàu SE11

Liên quan đến vụ việc này, chị Trần Thị Vân (mẹ cháu bé) xác nhận với phóng viên Báo giáo dục và Thời đại thông tin cháu bé được phát hiện trên tàu chính là con trai mình. Chị Vân cho biết bản thân đang đi làm xa nhà thì được người con gái lớn báo tin con trai là cháu Dương đột nhiên mất tích từ đầu giờ chiều ngày 16/7.

Theo chị Vân, gia đình chị đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không có tung tích gì của cháu. Quá trình trích xuất camera của người dân, gia đình thấy cháu đi ra ngõ chơi vào khoảng hơn 14h ngày 16/7. Nghĩ là con đã đi lạc lên ga tàu nên chị đã nhờ ban quản lý ga Nam Định thông tin tìm kiếm giúp cháu đồng thời tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm tại những nhà người quen mà cháu thường hay tới.

Đến khoảng 7h30’ sáng ngày 17/7, chị nhận được thông tin của con trai nên đã cố liên hệ để nắm thông tin và được xác nhận con trai đang ở trên tàu đến địa phận tỉnh Quảng Bình. Cũng theo chị Vân cung cấp, đến khoảng rạng sáng ngày 18/7, con trai chị sẽ đến ga Nam Định và gia đình sẽ đưa cháu bé về nhà.

“Tôi có hỏi thăm qua điện thoại thì cháu nói trước đó có sang nhà người quen chơi sau đó bỗng nhiên bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì cháu phát hiện mình đang ở trên tàu… Cháu nhà tôi không được thông minh như chúng bạn đồng trang lứa. Kể từ khi cháu mất thông tin, gia đình tôi rất lo lắng nhưng may mắn được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa cháu về. Tôi rất biết ơn”, chị Vân chia sẻ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại