Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:36
RSS

Bé con sùi bọt mép, suýt mất mạng khi ngồi trong ô tô đi shopping với mẹ

Thứ tư, 11/04/2018, 07:10 (GMT+7)

Bé 3 tuần tuổi ngồi trong xe bị sùi bọt mép, suýt mất mạng khi đi mua sắm cùng gia đình.

Vào ngày 4/4, cặp vợ chồng Kirsti và Christopher, đến từ Falkirk, Scotland, đã quyết định đi mua sắm cùng với các con của mình, trong đó cô bé Harper 3 tuần tuổi vào lúc 14h30. Họ lái xe mất 45 phút để đến được trung tâm mua sắm. Họ đã dành 3 giờ đồng hồ để đưa các con đi mua đồ và vui chơi.

Khoảng 18h30 phút, họ lái xe trở về nhà. Nhưng do bị tắc đường nên họ phải mất khoảng 1 tiếng 45 phút mới về đến nhà. Cô bé Harper ngồi trong xe thêm 15 phút nữa trong khi mẹ đưa chị gái Malena lên phòng.

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra. Cặp vợ chồng phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, đôi môi của Harper chuyển thành màu xanh, môi cô bé mím chặt lại và sủi bọt ở miệng. Cặp vợ chồng nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện.

Bé con sùi bọt mép, suýt mất mạng khi ngồi trong ô tô
Bé Harper đã suýt mất mạng. Ảnh: Mirror

"Thật đáng sợ. Chồng tôi bế con bé và vỗ vào lưng Harper còn tôi thì cố gắng tìm cách để con gái mở miệng nhưng thất bại. Cả hai chúng tôi biết rằng mình cần phải đưa con đến bệnh viện ngay lập tức. Cuộc chạy đua đến bệnh viện là một hành trình đáng sợ đối với chúng tôi", người mẹ 28 tuổi cho biết.

Các bác sĩ cho biết, Harper bị thiếu oxy nghiêm trọng và nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô bé ngồi trong xe ô tô gần 2 tiếng đồng hồ. Harper đã bị sốc và khiến đứa trẻ có triệu chứng giống như lên cơn động kinh. Harper được đưa đến phòng hồi sức và sức khỏe đã có chuyển biến tốt.

Trước đây, từng có các vụ trẻ em tử vong do bố mẹ để trong xe quá lâu. Ngày 23/7/2017, tờ The Mirror của Anh đăng tải trường hợp của bé gái 2 tuổi Kristina tội nghiệp bị bỏ quên trong xe ô tô tới 6 tiếng đồng hồ dưới tiết trời nóng nực lên đến 36 độ C.

Ông bố của em sau khi phát hiện ra đã gào thảm thiết "Tôi đã giết con bé! Tôi đã giết con bé”. Tuy nhiên, mọi nỗ lực sau đó đã trở nên vô vọng khi nạn nhân không còn dấu hiệu của sự sống.

Trước đó, một bà mẹ tên là Khalilah đến từ Texas, Mỹ cũng bị lên án mạnh mẽ khi bỏ quên con gái 2 tuổi trong xe ô tô đến 1 tiếng rưỡi giữa trời nắng nóng 38 độ C khiến em bé mất mạng.

Sự việc đau lòng xảy ra trong lần người phụ nữ này đưa các con đi chơi trong công viên. Chuyến đi rất vui vẻ nhưng cô đã quên đếm đủ các thành viên trong gia đình trước khi bước xuống xe.

Một trường hợp khác ở Trung Quốc cũng xảy ra tương tự. Đó là cậu bé Xiaotian, 4 tuổi đã vô tình bị bố mẹ và các anh chị em bỏ lại khi đang ngủ trên ghế sau. Cả nhà đã lên tầng 15 để ăn trưa rồi mới phát hiện sự vắng mặt của cậu, tuy nhiên ai cũng nghĩ rằng cậu bé ngủ trong phòng.

Trong lúc ấy, Xiaotian phải chịu đựng cơn nóng dưới nhiệt độ tới 40 độ C suốt nhiều giờ liền. Và khi lực lượng cứu hộ đến nơi, mọi sự đã quá muộn màng.


Xem thêm: Nghệ thuật “trảm quân” của bầu Đức

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN