Thứ năm, 25/04/2024 | 20:53
RSS

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh nhóm người đòi nợ thuê nhập viện

Thứ ba, 09/04/2019, 08:41 (GMT+7)

Đại diện Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú xã Yên Thọ) vì hành vi hành hung người đòi nợ thuê vào ngày 6/4.

Liên quan đến vụ con nợ đánh trọng thương nhóm người thuộc một công ty đòi nợ thuê ở TP. Hồ Chí Minh, tối 8/4, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều cho biết, cơ quan CSĐT công an thị xã đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đức Lân (SN1974, ở Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về các hành vi: Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật làm nhục người khác.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, lệnh bắt khẩn cấp trên được thực hiện sau khi bị hại có đơn tố cáo những hành vi trên của Đỗ Đức Lân.

Trước đó, năm 2014, anh T. (trú phường Mạo Khê) cho Lân vay 400 triệu đồng với lãi suất 2 triệu/100 triệu/tháng (mỗi tháng phải trả 8 triệu tiền lãi). Do nhiều năm Lân không chịu trả nên anh T. thuê công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (địa chỉ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để đòi tiền với giá 50/50 số tiền đòi được.

Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đánh nhóm người đòi nợ thuê ở Quảng Ninh

Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đánh nhóm người đòi nợ thuê ở Quảng Ninh
Nhóm thanh niên đòi nợ thuê bị đánh. Ảnh: Vietnamnet & Tiền Phong

Khi tới nhà Lân, 5 người của công ty đòi nợ thuê đã có xô xát, Lân cùng con trai là B. (22 tuổi) khoá cửa lại rồi hành hung nhóm người trên. Hai người đã kịp chạy thoát, 3 người còn lại bị đánh tả tơi và Lân bắt quỳ gối xin lỗi thì mới tha.

3 người bị đánh của công ty đòi nợ thuê được đưa đi cấp cứu tại BV Mỏ (TX Đông Triều), riêng 1 người bị thương nặng vùng mắt được chuyển lên Hà Nội điều trị. Ngay khi xảy ra vụ việc công an thị xã Đông Triều đã có mặt giải quyết vụ việc. Công an thị xã sau đó cũng đã triệu tập ông Lân cùng con trai lên làm việc. 

Ông Lân thừa nhận đánh nhóm người trên nhưng ông cho biết nhóm người này xông vào nhà gây sự trước. Một trong số đó còn túm cổ áo con trai ông đe dọa khiến ông phải ra tay. Được biệt ông Lân là cựu đặc công, rất giỏi võ nghệ.

Thông tin trên VTC News, ông Vũ Đình Hợp - Trưởng khu Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đây không phải là lần đầu nghi phạm gây thương tích, xô xát với người khác. Trước đó năm 2008, Lân mua đất rồi xây nhà trong khu dân cư Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), sinh sống cùng vợ và 2 người con (1 trai, 1 gái).

Thời gian đầu, Lân làm ở Xí nghiệp Cơ khí Yên Thọ (cùng xã), được khoảng vài năm thì nghỉ làm rồi về mở xưởng cơ khí, thuê nhân công làm. Theo ông Hợp, từ ngày sống ở đây, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng của Đỗ Đức Lân không mấy thân thiện. Nhiều lần Lân chửi bởi, xô xát, thậm chí có người từng bị Lân đánh gãy tay.

Cách đây khoảng 6 năm, do nghi ngờ ông N.V.Kh. (SN 1960, người địa phương) lấy cây hoa mai vàng, Đỗ Đức Lân gọi ông Kh. đến nhà chửi bới, rồi đánh gãy tay ông Kh. Không những vậy, Lân còn lột quần áo, kéo ngược ông Kh. từ trong nhà ra ngoài ngõ. Sau vụ việc này, hai bên tự giải quyết nội bộ với nhau nên cơ quan chức năng không xử lý.

Trường hợp khác, trong một lần Lân đỗ xe ô tô ngay trước cửa nhà ông Hoàng Văn Nghiêm (đầu ngõ), bịt kín lối dắt xe ra vào của gia đình. Thấy vậy, ông Nghiêm nhắc nhở liền bị Lân chửi bới thậm tệ, sau đó Lân chạy về nhà lấy gậy sang đánh ông Nghiêm túi bụi, chảy máu tay. Sau vụ việc này, do chưa đủ thương tích cấu thành tội hình sự nên Ban Công an xã đã lập biên bản, Lân bị xử phạt vi phạm hành chính.

Không chỉ chửi bởi, đánh đập hành xóm, ngay cả vợ con của Lân cũng nhiều lần phải chịu các trận đòn roi từ tên này. Cách đây khoảng 3 năm, vợ Đỗ Đức Lân đã phải ly dị rồi về quê ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sinh sống vì không chịu nổi tính cách của Lân.

Một người dân trong xóm cho biết, có lần con trai của Lân vừa về đến cửa nhà liền bị hắn cầm gậy sắt vụt tới tấp, khiến đứa con không thể đi nổi mà phải lết vào nhà. Ngoài tính cục súc, hung đồ, Đỗ Đức Lân còn ham mê cờ bạc dẫn đến thua lỗ, hiện đang nợ nần chồng chất. Lân đã phải bán một ngôi nhà cạnh xưởng cơ khí để lấy tiền trả nợ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN