Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:28
RSS

Bất cẩn làm rách mặt bé sơ sinh khi mổ đẻ, bác sĩ rũ bỏ trách nhiệm lạnh lùng

Thứ năm, 03/11/2016, 19:37 (GMT+7)

Không chỉ xót con vừa xinh đã mang vết thương lớn trên mặt, thái độ muốn rũ bỏ trách nhiệm của bệnh viện càng khiến gia đình sản phụ khó chịu.

Sự việc vừa xảy ra hôm 28/10 vừa qua tại khoa sản bệnh viện Phục Nguyên thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Tiểu Châu – em gái của sản phụ vừa hạ sinh một bé gái kể lại với phóng viên trang mạng Đại Dương – Nhật báo Quảng Châu: "Ban đầu khi đón cháu từ tay bác sĩ, tôi chưa phát hiện ra điều bất thường. Tuy nhiên khi trở về phòng bệnh, tôi đã không khỏi hốt hoảng khi thấy trên mặt cháu mình không hiểu vì sao có một vết thương khá dài.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng bé bị móng tay ai đó sắc nhọn quệt phải nhưng xem đi xem lại càng thấy không giống. Vết thương khá sâu giống như bị dao cắt phải".

Tiểu Châu cho hay, chị gái cô sinh con theo hình thức sinh mổ và mãi đến khi gia đình phản ánh điều bất thường, bệnh viện mới có lời giải thích.

tai nạn khi mổ đẻ

Gương mặt bé gái mang vết rách lớn do bác sĩ bất cẩn gây tai nạn mổ đẻ
 

Còn Mirror dẫn lời anh Xiao Zhou, anh trai sản phụ, cho hay: "Mới đầu tôi không để ý lắm vì nghĩ chắc là móng tay ai đó vô tình quệt vào mặt cháu tôi, nhưng khi nhìn kỹ hơn, rõ ràng đó là vết dao cắt", anh Xiao chia sẻ.

Bản thân sản phụ sau khi biết thông tin này thì rất lo lắng những hậu quả về mặt tinh thần mà con gái có thể gặp phải sau này khi có một cái sẹo dài trên mặt.

Khi anh Xiao thắc mắc, đội ngũ thực hiện ca mổ cho biết do phần da và thịt ở bụng sản phụ "quá mỏng" nên khi rạch đã bị quá sâu và vô tình làm rách mặt em bé.

Tuy nhiên theo chia sẻ của anh Xiao, phía bệnh viện Yifu Fuyuan không công khai trao đổi về chuyện này, trừ trường hợp vụ việc có thể gây hệ quả tiêu cực về mặt pháp lý cho họ.

Zhang, bác sĩ chính tiến hành ca mổ, thì từ chối bình luận về vết rạch trên mặt em bé. Hiện vụ việc đã được gửi lên cơ quan quản lý y tế để tiến hành điều tra.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus