Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:10
RSS

Báo Indonesia lo lắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Thứ bảy, 12/10/2019, 08:12 (GMT+7)

Trước trận đấu hấp dẫn tại Bali, truyền thông Indonesia tỏ ra lo lắng cho số phận đội nhà. Tờ Liputan6 đánh giá Việt Nam là đội tuyển rất mạnh, nên Indonesia sẽ rất khó thắng.

Đội tuyển Indonesia đang thể hiện một phong độ hết sức thất vọng ở vòng loại World Cup 2022 khi để thua cả 3 trận trước Malaysia, Thái Lan và UAE với một lối chơi bạc nhược rời rạc, thiếu gắn kết và hiện đang đứng cuối bảng G với 0 điểm tròn trĩnh.

Ở lượt trận thứ 4 diễn ra vào ngày 15/10 tới đây, đội bóng xứ vạn Đảo sẽ so tài với đương kim vô địch AFF Cup 2018, đội bóng đang đứng thứ 3 bảng G với 4 điểm.

Trước trận so tài thú vị này, truyền thông Indonesia tỏ ra lo lắng cho số phận đội nhà. Tờ Liputan6 đánh giá Việt Nam là đội tuyển rất mạnh ở thời điểm này và đội nhà sẽ rất khó thắng.

Tờ Liputan6 viết: "Đội tuyển Indonesia tiếp tục phải nhận thất bại với tỷ số 0-5 trước UAE. NHM đang rất thất vọng bởi đây đã là trận thua thứ 3 của thầy trò HLV Simon McMenemy. Trước đó, chúng ta đã thua Malaysia 2-3 và thất bại 0-3 trước Thái Lan. Những kết quả tồi tệ này đã khiến ĐT Malaysia đứng cuối bảng xếp hạng.

Ở trận đấu kế tiếp, ĐT Indonesia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại SVĐ I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Việt Nam là đối thủ rất mạnh và không dễ bị đánh bại. 'Rồng vàng' vẫn đang bất bại khi hòa Thái Lan và thắng Malaysia. Đây được dự báo tiếp tục là trận đấu khó khăn với đoàn quân của McMenemy".

Báo Indonesia lo đội nhà không thắng được Việt Nam ở trận so tài tới
Báo Indonesia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Tại Đông Nam Á, Indonesia chính là đội bóng kỵ rơ với bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam thậm chí chưa một lần đánh bại đội bóng này trên sân khách do đó đội bóng của HLV Park Hang Seo cần phải hết sức cẩn trọng ở lần chạm trán tới đây. Đội bóng xứ vạn đảo đã bị dồn vào đường cùng, họ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và sẽ rất nguy hiểm.

Sau một chuyến bay dài vào chiều 11/10 đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Indonesia và sẽ bắt đầu bước vào tập luyện vào hôm nay 12/10. Trong chuyến bay này, HLV Park Hang Seo mang theo 25 tuyển thủ, trong đó có 2 người là Xuân Mạnh và Văn Kiên, những người là phương án dự phòng.

Tuấn Anh hiện là cầu thủ duy nhất của đội tuyển đang gặp chấn thương và hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Indonesia vào ngày 15/10 tới.

Theo phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Marshal Masita, để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Joko Widodo và tránh bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình, thay vì thủ đô Jakarta, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bali.

Trước thông tin này, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã có công văn gửi đến LĐBĐ Indonesia để xác nhận. Trong đó có đoạn:

"Thể theo công văn ngày 30/9 của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm trận đấu sắp tới với Việt Nam do những vấn đề rủi ro trong nước, và phân tích của Ban Thư ký PSSI về cuộc biểu tình đang diễn ra của sinh viên tại khu Gelora Bung Karno Jakarta Complex, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm thi đấu, từ sân Gelora Bung Karno ở Jakarta về sân Captain I Wayan Dipta ở Bali".

Theo ông Shin Man Gil, trưởng phòng Thi đấu và Sự kiện bóng đá của AFC cũng lưu ý Indonesia sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại của ĐT Việt Nam vì sự thay đổi này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN