Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:51
RSS

U21 HAGL thua đậm U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giải vô địch quốc gia

Thứ sáu, 11/10/2019, 19:59 (GMT+7)

Dù có lợi thế sân nhà, song U21 HAGL bất ngờ nhận trận thua đậm trước U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận mở màn giải vô địch U21 quốc gia 2019.

Chiều 11/10, U21 HAGL tiếp đón U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận mở màn vòng bảng, giải vô địch U21 quốc gia 2019.

HAGL tham dự giải U21 quốc gia năm nay với lứa cầu thủ khóa 3 học viện HAGL JMG gồm nhiều cầu thủ triển vọng như: Du Học, Văn Văn, Đinh Thanh Bình, Trần Bảo Toàn... và đặt mục tiêu lên ngôi vô địch sau nhiều năm thi đấu không thành công ở giải đấu này.

Trong khi đó U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nòng cốt là lứa cầu thủ U21 Hà Nội từng lên ngôi vô địch giải đấu này mùa giải năm ngoái diễn ra tại Huế, và được dẫn dắt bởi HLV cá tính Nguyễn Minh Đức, thầy cũ của lứa Quang Hải Duy Mạnh.

Dù có lợi thế sân nhà và nhập cuộc chủ động nhưng đội bóng trẻ của phố Núi không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ và trận đấu diễn ra trong thế giằng co ở phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một.

Dù thi đấu không quá ấn tượng, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 36. Người ghi bàn là Nguyễn Trung Học với một pha đệm bóng cận thành.

Chỉ hơn một phút sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, người lập công lần này là Lê Xuân Tú với một pha xử lý bóng đẳng cấp trong khu vực 16m50.

Bất ngờ nhận hai bàn thua, chủ nhà HAGL vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng những đợt tấn công của đội trẻ phố Núi quá thiếu hiệu quả để có thể đưa bóng vào lưới đối thủ, và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U21 Hà Tĩnh.

U21 HAGL thua đậm U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giải vô địch quốc gia
U21 HAGL bất ngờ thua đậm U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giải vô địch quốc gia. Ảnh: Internet

Sang hiệp hai, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn và chỉ đúng 2 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Lý Công Hoàng Anh đã ghi tên mình lên bảng điện tử với một cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0 cho U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Không còn gì để mất, U21 HAGL dồn toàn bộ độ hình lên tấn công với hy vọng có được bàn thắng.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 70 của trận đấu, người ghi bàn là Cao Hoàng Tú với một cú đệm bóng cận thành sau pha bắt không dính bóng của thủ môn Tùng Lâm bên phía U21 Hà Tĩnh.

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số khiến cho lối chơi của đội chủ nhà có phần thanh thoát hơn, lúc này thế trận bắt đầu nghiêng về U21 HAGL.

Liên tiếp là những đường lên bóng nguy hiểm được HAGL tạo ra về phía cầu môn của U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên đội chủ nhà đã không thể có thêm bàn thắng vào lưới đối thủ khi hàng thủ Hà Tĩnh khi đội bóng của HLV Minh Đức thi đấu đầy tập trung va kín kẽ.

Trong khi hàng công thi đấu vô cùng bế tắc thì hàng thủ U21 HAGL tiếp tục thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Lê Xuân Tú ấn định tỷ số 4-1 cho U21 Hà Tĩnh ở phút thứ 88 của trận đấu, đây cũng là bàn thắng thứ hai của Xuân Tú trong trận đấu này.

Để thua trận đấu này, HAGL đối diện với vô vàn khó khăn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch U21 quốc gia năm nay. Trong khi đó U21 Hồng Linh Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau trận thắng đậm này.

 

 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN