Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:51
RSS

Bác sĩ trực 'biến mất', dược sĩ tự truyền nước khiến cháu bé 4 tháng tuổi tử vong?

Thứ hai, 23/07/2018, 14:23 (GMT+7)

Gia đình cháu bé 4 tháng tuổi tử vong khi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La tố các bác sĩ tại đây tắc trách dẫn đến kết cục đau lòng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La bị tố tắc trách khiến cháu bé 4 tháng tuổi tử vongCháu Nguyễn Minh Phúc tử vong bất thường sau khi được thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La

Chiều ngày 23/7, trao đổi với PV, anh Nguyễn Bình Sơn (SN 1987, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) cho biết gia đình anh đang rất đau buồn và bức xúc với cách làm việc tắc trách của cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (có địa chỉ tại thị trấn Ít Ong).

Theo thông tin anh Sơn cung cấp, vào ngày 18/7, con trai anh là cháu Nguyễn Minh Phúc (4 tháng tuổi) có biểu hiện sốt 38 độ, ít bú, quấy khóc. 

Gia đình anh Sơn đã dùng khăn ấm lau nách, bẹn cho cháu Phúc để giúp cháu hạ sốt nhưng đến sáng, cháu Phúc có biểu hiện sốt nặng hơn, cháu vẫn ti mẹ nhưng không được nhiều như những ngày thường kèm theo biểu hiện nôn trớ, đi ngoài phân hơi lỏng.

Đến 21h ngày 19/7, cháu Phúc được bố mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La để thăm khám và điều trị. “Thời điểm con tôi nhập viện, không hề có 1 bác sĩ nào trực tại viện. Cả viện chỉ có một người điều dưỡng tên Mai.

Sau khi cháu vào viện, người dược sĩ này cũng không chẩn đoán qua cho cháu xem sức khoẻ cháu như nào mà đưa cháu vào phòng để truyền nước. Trong quá trình truyền nước, người này có tiến hành tiêm cho cháu 2 mũi tiêm”, anh Sơn thông tin.

Theo thông tin anh Sơn cung cấp thêm, sau khi truyền nước từ 21h ngày 19/7 đến 2h rạng sáng ngày 20/7, sau khi hết 2/3 bình nước, người dược sĩ chuyển sang truyền đường cho cháu Phúc.

Trong khi truyền hết 1/3 bình đường, cháu Phúc có biểu hiện di ứng, một bên mắt sưng húp, hơi lờ đờ, mặt cháu bé có nổi các chấm đỏ. “Thấy cháu có biểu hiện lạ, tôi đã yêu cầu dược sĩ Mai gọi bác sĩ có chuyên môn cao nhất đến để thăm khám nhưng người này không gọi mà tiếp tục tự mình điều trị. Đến khoảng 5h30’, cháu có biểu hiện tím tái, co giật sau đó qua đời”, anh Sơn đau đớn kể.

Theo anh Sơn, tại đêm ngày 19/7, ekip trực của Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La có 2 người là bác sĩ Cầm Thị Linh và dược sĩ Mai. “Kể từ lúc đưa cháu vào nhập viện, gia đình tôi chỉ gặp bác sĩ Linh vào lúc 22h. Thấy cháu nhập viện, bác sĩ này cũng không đến thăm hỏi gì cho cháu.

Tôi chỉ nhìn thấy bác sĩ Linh đi lại ở khu vực hành lang bệnh viện chứ không vào thăm khám cho cháu. Bác sĩ Linh có mặt tại viện khoảng 5 đến 10 phút rồi “biến mất”. Tôi nghe có người bảo nhà bác sĩ Linh ở ngay cổng bệnh viện nên chị này về nhà để ngủ. Lúc đó chỉ còn lại dược sĩ Mai.

Khi cháu có biểu hiện co giật, tôi đã rất nhiều lần đề nghị gọi bác sĩ nhưng không được đáp ứng”, anh Sơn thông tin.

Sau khi cháu Phúc mất, gia đình anh Sơn có yêu cầu phía bệnh viện tiến hành hội chẩn với sự có mặt của người nhà nhưng không được đáp ứng. Thời điểm đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La chỉ có mặt khoảng 10 phút sau đó lại đi đâu không rõ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La bị tố tắc trách khiến cháu bé 4 tháng tuổi tử vong2Gia đình cho rằng chính sự làm việc tắc trách của bác sĩ khiến cháu bé 4 tháng tuổi tử vong

Cũng từ đó đến giờ, phía bệnh viện cũng không trả lời cho gia đình anh Sơn biết nguyên nhân khiến cháu Phúc tử vong. “Thời điểm đưa cháu đi an táng, có 2 người của phía bệnh viện có đến thắp hương sau đó lại đi luôn.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm nhưng do hiếm muộn, gia đình phải đến Bệnh viện Phụ sản TW để nuôi cấy được cháu. Suốt trong thời gian mang thai, mẹ cháu phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến cháu.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, tốn kém chi phí, mọi sự chăm sóc đều phải nhờ đến mẹ già. Đến khi mẹ tròn con vuông, tưởng đâu mọi thứ tốt đẹp ai ngờ cháu chỉ ở với vợ chồng tôi được có 4 tháng ngắn ngủi”, anh Sơn đau đớn chia sẻ.

Được biết, từ khi chào đời, cháu Phúc rất khoẻ mạnh, hay ăn, hay chơi và chưa bao giờ bị ốm đau gì. Từ khi biết tin cháu Phúc qua đời, người thân, hàng xóm láng giềng đều tiếc thương cho cháu bé đoản mệnh.

“Giờ tôi còn không dám nhìn lại ảnh con. Nếu như hôm đó các bác sĩ thăm khám tận tình thì con tôi đã không ra đi. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng, báo đài vào cuộc điều tra rõ ngọn nghành vụ việc để linh hồn cháu được thanh thản ra đi”, anh Sơn nói.

Được biết, gia đình anh Sơn đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cháu Phúc tử vong.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Trung Khải, Giám đốc Sở Y tế Sơn La xác nhận đã nắm được sự việc và đang chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN