Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:12
RSS

Bà mẹ dũng cảm quyết định mổ cứu con dù giá phải trả là cái chết

Thứ hai, 29/05/2017, 09:54 (GMT+7)

Nếu không mổ cứu con và nhận xạ trị, bà mẹ ung thư có thể sống thêm vài năm. Thế nhưng cô quyết định sống ngắn đi vài năm để con được ra đời mạnh khỏe.

Danielle Janofsky, 30 tuổi, đến từ Mỹ, gần như không hề biết rằng căn bệnh ung thư đã di căn gần như toàn bộ cơ thể khi cô ôm bụng bầu 6 tháng tới gặp bác sĩ hồi tháng trước.

Sau khi miêu tả về những cơn đau bụng mà cô gặp phải, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện cô đang mắc ung thư da giai đoạn cuối. 

Theo The Sun, Danielle từng bị ung thư hắc tố da cách đây hai năm nhưng đã chữa khỏi. Kể từ đó, cô thường xuyên đi khám lại khi đến lịch. Nhưng lần này, căn bệnh đã tái phát mạnh mẽ hơn và tấn công gan, dạ dày, thận và não của bà mẹ hai con. 

Danielle và chồng kết hôn dược 5 năm. Ảnh: Facebook

Lúc nhận được chẩn đoán từ bác sĩ, Danielle đưa ra một quyết định khó khăn, đó là sinh con trai Jack bằng phương pháp mổ sớm ba tháng so với dự sinh với hy vọng con sẽ sống sót. 

Bé Jack chào đời hôm 24/2 với cân nặng chưa tới 900 gram và hiện được chăm sóc sức khỏe trong khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện trường đại học Pennsylvania (Mỹ). 

Tuy cứu được mạng sống của đứa con trai nhỏ, Danielle qua đời chỉ ba ngày sau ca mổ, để lại chồng là anh Max Janofsky và cô con gái 4 tuổi Avery. 

Trước đó, một trường hợp mẹ ung thư chết ngay sau khi sinh con cũng xảy ra tại Mỹ. Cô Jamie Snider, 30 tuổi, đến từ California (Mỹ) đã từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác và phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

Vì vậy cô rất ngạc nhiên khi biết mình mang thai cặp song sinh vào 7 tháng trước. Thế nhưng niềm vui đó đến chưa được bao lâu, bệnh ung thư lại tái phát khiến Jamie phải thực hiện các liệu pháp điều trị chuyên sâu trong khi mang bầu.

Cô Jamie Snider chưa kịp thấy mặt con trước khi chết. Ảnh: Internet

Ngày 16/3, khi thai nhi được 33 tuần, cô Jamie đến bệnh viện để đẻ mổ và phải cắt bỏ tử cung sau khi sinh. Điều đáng buồn là sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật, cô Jamie đã chết vào ngày hôm sau.

Một người bạn của Jamie cho biết trước đó hai ngày cô ấy đã chia sẻ một dòng trạng thái trên Facebook nói về việc mình sẽ phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Có lẽ cô Jamie sẽ không biết rằng đó là bài viết cuối cùng của cô.

"Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời. Chúa sẽ ở bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Tất cả những lời cầu nguyện và tình yêu của mọi người sẽ là động lực để tôi cố gắng. Tôi sẽ sinh em bé bằng phương pháp đẻ mổ và ngay sau đó sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Tôi sẽ ổn thôi. Hãy chúc tôi may mắn”, nội dung bài viết cuối của cô Jamie.

Bà mẹ 30 tuổi đã ra đi và để lại 4 đứa con, gồm hai cô con gái Aubrey, Maddie và cặp song sinh mới chào đời tên là Camila và Nico. Mặc dù sinh non, cặp song sinh vẫn khỏe mạnh và ổn định.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus