Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:18
RSS

7 tiếng đấu trí với kẻ vô cớ đâm người trọng thương rồi đổ xăng cố thủ trong nhà

Thứ sáu, 12/05/2017, 20:55 (GMT+7)

Sau khi đâm bị thương một nam thanh niên, đối tượng nghi ngáo đá cầm dao chạy về nhà, đổ xăng rồi khóa cửa cố thủ hàng tiếng đồng hồ.

Chia sẻ với báo chí, các nhân chứng cho biết vụ việc đối tượng nghi ngáo đá cầm dao đâm người trọng thương rồi đổ xăng cố thủ trong nhà xảy ra vào khoảng hơn 13h chiều 12/5 tại ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).

ngáo đá 1

Ngõ 28 Ngô Sỹ Liên, nơi đối tượng nghi ngáo đá cố thủ. Ảnh Tiền Phong

“Đối tượng dùng dao đâm một nam thanh niên ở ngõ 38 Ngô Sỹ Liên bị thương, rồi bỏ chạy về nhà người quen trong ngõ 28 Ngô Sỹ Liên cố thủ, thậm chí còn đe dọa đổ xăng đốt nhà” – một người dân nói. Được biết, nam thanh niên nghi ngáo đá tên Hùng (47 tuổi), nạn nhân bị đâm là Phạm V.M.M (28 tuổi).

Bố nạn nhân M. cho biết, thời điểm đó, M. đang ngủ thì Hùng bỗng dưng xông vào nhà. Khi M. hỏi vì sao H. lại vào đây thì bị đối tượng dùng dao đâm 2 phát vào lưng, 1 nhát vào ngực.

"M. bị thương rất nặng do trúng 3 vết đâm của đối tượng và sẽ phải mổ" - người thân của nạn nhân cho hay. Hiện anh M. đang được cấp cứu trong Bệnh viện Xanh Pôn.

Chị Hồng, một người dân sống gần nơi xẩy ra sự việc cho hay: “Bao nhiêu năm ở đây, tôi chưa thấy vụ việc nào như vậy, ai cũng hoảng hồn. Nghe mọi người kháo nhau rằng, hung thủ là dân “xã hội”, từng đi cai nghiện, là lao động tự do, công việc và thu nhập khá bấp bênh”.

ngáo đá 3

Người dân khống chế đối tượng nghi ngáo đá đâm người trọng thương. Ảnh Lao Động

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân khống chế đối tượng. Cơ quan công an đã chặn các lối ra vào ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã thành công thuyết phục đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Hiện người đàn ông nghi ngáo đá đã được đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa để lấy lời khai.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus