Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:45
RSS

Nghi vợ “léng phéng” với Việt kiều Mỹ, chủ trọ ngáo đá xách dao hỏi tội

Thứ hai, 08/05/2017, 20:22 (GMT+7)

Chỉ sau 20 phút đấu trí, lực lượng chức năng quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) đã thành công giải cứu Việt kiều Mỹ bị đối tượng ngáo đá cầm dao khống chế.

Trao đổi với báo chí vào tối 8/5, Công an quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Minh Phương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật Phương bị nghi ngờ ngáo đá và đã khống chế ông Đặng Văn B. (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) là người thuê phòng trọ của Phương.

Ngáo đá cầm dao khống chế người 1

Công an đã thành công khống chế đối tượng ngáo đá bắt con tin ở Cần Thơ. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, ông B. thuê phòng tại nhà trọ của Phương ở quận Thốt Nốt. Ngày 7/5, Phương đến đập cửa phòng ông B. đòi xông vào kiểm tra vì nghi ngờ vợ mình đang ở bên trong.

Thời điểm này Phương có biểu hiện ngáo đá. Khi ông B. vừa mở cửa phòng, Phương lập tức xông vào dùng dao khống chế ông này. Những người thuê phòng trọ gần đó chạy tới can ngăn và trình báo công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thốt Nốt có mặt tại hiện trường và sau 20 phút đã khống chế được đối tượng ngáo đá để giải thoát cho ông B. Quá trình bị Phương khống chế, Việt kiều Mỹ bị thương nhẹ.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế con tin. Trước đó vào 13h30 ngày 29/12/2016, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở khu nhà trọ phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cụ thể, do bị ngáo đá dẫn tới ảo giác, Nguyễn Minh Tiến (31 tuổi) đã dùng 2 con dao bắt giữ 1 nam sinh 20 tuổi cùng khu nhà trọ rồi kéo nạn nhân ra ngoài. Trong lúc khống chế con tin, Tiến đâm nhiều nhát vào người nam sinh và liên tục đòi gặp vợ con.

Ngáo đá cầm dao khống chế người 2

Trước đó ở Nha Trang cũng xảy ra vụ việc thanh niên ngáo đá cầm dao khống chế người. Ảnh cắt từ clip

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã gục xuống vì mất nhiều máu. Phải mất hơn 1 giờ thương thuyết, nhân lúc đối tượng ngáo đá mệt mỏi lơ là, cảnh sát 113 đã ập vào tước dao, khống chế, giải cứu con tin.

Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết đâm nhưng chỉ phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn. Trong khi đó, tại trụ sở công an, kẻ ngáo đá vẫn lảm nhảm vì cho rằng vợ con mình bị bắt cóc.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus