Thứ năm, 25/04/2024 | 21:19
RSS

17 người trong một gia đình nhiễm Covid-19 vì lây lan cho nhau

Thứ hai, 06/07/2020, 16:24 (GMT+7)

Cùng nhau ăn uống, sinh hoạt dưới một mái nhà trong mùa dịch, 11/17 thành viên của đại gia đình Ấn Độ đã lây nhiễm Covid-19 cho nhau.

Sự kiện:
Covid-19

Cùng ăn uống, sinh hoạt, gia đình 17 người bị nhiễm Covid-19
Cùng ăn uống, sinh hoạt, gia đình 17 người bị nhiễm Covid-19

Một gia đình với 17 thành viên đã trở thành ổ dịch Covid-19 tại Ấn Độ khi từng người lây nhiễm cho nhau trong suốt nhiều tuần.

Mukul Garg (33 tuổi) cho biết đại gia đình của anh đã tự cách ly nhiều tuần trong thời gian giãn cách xã hội Vào cuối tháng 4, một trong những người chú của Mukul bắt đầu ho và sốt. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng đó là bệnh cúm thông thường. Vài ngày sau, dì Anita cũng nhiễm bệnh Covid-19. Sau đó lần lượt cha mẹ rồi đến bà của Mukul đều bị sốt.

Chỉ vài ngày sau, 10 người khác trong gia đình Garg cho kết quả dương tính với virus corona. Trong số đó có ông nội 90 tuổi của Garg đang nằm liệt giường; bà ngoại 87 tuổi; cha 62 tuổi và chú 60 tuổi đều bị tiểu đường và huyết áp cao. Sau 5 ngày bị sốt, dì Anita bắt đầu khó thở. Bà được xét nghiệm dương tính vài ngày sau đó. “Tất cả đã sụp đổ”, Gargs viết trong một bài đăng trên MXH kể về những trải nghiệm của gia đình anh.

Anita là trường hợp nghiêm trọng nhất trong gia đình Gargs. Trong khi đó, ông nội 90 tuổi của Gargs, Shyamlal, cũng nhiễm virus nhưng không có triệu chứng gì đặc biệt. Bà ngoại 87 tuổi của họ, Beena, bị sốt kéo dài cả tháng, cùng với ho và đau đầu, nhưng tình trạng của bà không xấu đến mức phải nhập viện. Một người anh em họ 29 tuổi, vợ của anh ta và 4 trẻ em dưới 6 tuổi được xét nghiệm âm tính.

Mukul từng được đào tạo trở thành bác sĩ trước khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Anh cùng những thành viên trẻ tuổi hơn trong gia đình đã trở thành các nhân viên y tế “bất đắc dĩ” để chăm sóc cho những người bị ốm. Cả gia đình biến thành “ổ dịch” Covid-19.

Đến hiện tại, câu hỏi về nguồn gốc lây bệnh cho gia đình Gargs vẫn là bí ẩn. Họ suy đoán rằng chú của Mukul, người đầu tiên bị bệnh, có thể đã nhiễm virus trong khi mua đồ tạp hóa, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Vì vào thời điểm đó, không có trường hợp nhiễm virus nào được ghi nhận trong khu vực.

Tới đầu tháng 6, sau khi toàn bộ thành viên trong gia đình được xét nghiệm lại và nhận kết quả âm tính, họ đã tụ tập lại để cùng nhau ăn tối. Đây cũng là bữa tối đầu tiên của cả gia đình sau nhiều tuần cách ly. Tuy vậy, vẫn có tin buồn khi họ biết tin hai người họ hàng xa đã chết vì Covid-19.

Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 6/7 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 23.000 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm nhẹ so với con số kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày là gần 25.000 ca được xác lập hôm 5/7. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Ấn Độ tăng ở mức trên 20.000 ca/ngày.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được báo cáo tại Ấn Độ là vào tháng 1. Kể từ đó đến nay, đã có gần 20.000 ca tử vong vì virus corona chủng mới được ghi nhận tại quốc gia này.

Với gần 700.000 ca nhiễm, Ấn Độ hiện đã vượt qua Nga trở thành nước đứng thứ ba về số ca mắc Covid-19 toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ cao gấp 8 lần ở Trung Quốc – nơi được cho là khởi phát dịch Covid-19, mặc dù hai quốc gia này có dân số xấp xỉ nhau.

Giới chức nước này hôm nay cho biết, đã rút lại quyết định mở cửa trở lại đền Taj Mahal - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quốc gia Nam Á này.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.