Thứ năm, 25/04/2024 | 15:10
RSS

Xe khách 45 chỗ 'bốc hơi' khỏi bãi đỗ, tài xế đối diện mức đền 400 triệu

Thứ hai, 12/08/2019, 14:15 (GMT+7)

Xe khách 45 chỗ bị mất trị giá khoảng 600 triệu đồng.Hiện chủ xe đang đòi tài xế bồi thường số tiền 400 triệu đồng theo giá trị xe hiện tại.

Theo đơn trình báo của ông Đ.N.L (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mà Thanh Niên đưa, đại diện Công ty TNHH V.T.A (Đà Nẵng), công ty thuê xe khách 45 chỗ BS Lào U2 - 9929 của anh Trần Kim Ngô (47 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) từ tháng 6/2013 đến 31/12/2019 với giá 12 triệu đồng/tháng để hoạt động kinh doanh chở khách du lịch

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8/6, sau khi đưa khách đi Lăng Cô, tài xế Trần Tân của Công ty TNHH V.T.A đưa xe khách 45 chỗ này về đậu tại bãi đỗ gần sân bay Đà Nẵng (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu). Khoảng 9 giờ ngày 8/6, tài xế Tân quay lại bãi để lấy xe đi đón khách thì phát hiện mất xe.

Ông Đ.N.L, tài xế Tân và bảo vệ cùng đến Công an P.Hòa Thuận Tây và Công an Q.Hải Châu trình báo.

Do trong bãi đỗ xe không có camera, các bên xin trích xuất camera xung quanh thì phát hiện camera tại cửa ngõ phía nam sân bay (vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Tri Phương), xe BS Lào này di chuyển về hướng Nguyễn Hữu Thọ và rời TP. theo hướng nam.

Xe khách 45 chỗ bỗng 'bốc hơi' khỏi bãi đỗ, tài xế đối diện mức đền 400 triệu
Chiếc xe khách mất tích bí ẩn. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Đ.N.L, xe khách trị giá khoảng 600 triệu đồng. Hiện chủ xe Trần Kim Ngô đang đòi ông Đ.N.L bồi thường số tiền 400 triệu đồng theo giá trị xe hiện tại.

Vụ việc mất trộm xe khách là khá hiếm gặp. Hồi năm 2008, ở TPHCM từng xảy ra vụ mất trộm xe buýt. Theo tường trình của chủ xe với cơ quan điều tra, khoảng 5h sáng ngày 1/12/2008, xe buýt biển số 53N-7371 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm, TP HCM phải chuyển ra khu vực công viên Thăng Long để đậu, do bến xe Chợ Lớn quá tải nên không giải quyết những xe không có tài đậu trong bến.

Vì lái xe chính chưa đến nên bảo vệ đã nhờ một bác tài khác đưa xe ra công viên Thăng Long, người này đậu xe xong và đi ngay sau đó vì đã tới lượt chạy của mình. Gần 6h khi tài xế chính lại nhận xe thì chiếc buýt đã không cánh mà bay. Nhiều người tìm kiếm khắp nơi nhưng đến cuối ngày vẫn không thấy đâu.

Một vụ khác, sáng ngày 17/11/2008, lái xe Nguyễn Tấn Trung khóa cửa xe 53N-6174 cẩn thận rồi mới đi đóng phạt vi phạm giao thông tại Đồng Nai. Chiều cùng ngày khi anh quay trở về thì chiếc xe đã "bốc hơi" ngay tại khu vực công cộng.

Anh Trung gọi điện hỏi chủ xe Đỗ Thị Bích Ngọc xem có nhờ ai mang xe vào bến không. Lúc đó chị Ngọc mới hốt hoảng hỏi thăm những xe của tuyến 150 đậu vòng quanh đó, nhưng không ai thấy bóng dáng chiếc xe mang biển số như trên.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN