Thứ tư, 24/04/2024 | 10:40
RSS

Nhân chứng nức nở kể lại giây phút xe khách lao vào chợ làm 4 người chết

Chủ nhật, 04/08/2019, 08:07 (GMT+7)

Chứng kiến xe khách giường nằm lao vào nhóm người đang bán hàng bên đường nhiều người chỉ biết la hét, kêu trời vì sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Sáng ngày 03/8/2019, trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thương vong. Các cơ quan chức năng huyện Chư Sê lập tức có mặt tại hiện trường để tham gia khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h15p cùng ngày do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979) thường trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 19B-00918, lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk, trên xe có 24 hành khách.  

Khi xe đang lưu thông bình thường đến Km 1634+500 đường Hồ Chí Minh, tại khu vực chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đột nhiên tài xế bẻ mạnh tay lái sang phía bên phải và va chạm với nhiều người dân đang tham gia giao thông

Hậu quả có 04 nạn nhân bị chết, trong đó có 03 nạn nhân chết tại chỗ là Phạm Thị Hoa (SN 1961); Phạm Văn Thái (SN 1975) và Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961) đều có hộ khẩu tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê; riêng nạn nhân Nguyễn Thị The (SN 1958) được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngoài ra nạn nhân Lê Thị Hiền (SN 1965) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nức nở kể lại giây phút xe khách giường nằm 'lao như bay' vào chợ làm 4 người chết

Nức nở kể lại giây phút xe khách giường nằm 'lao như bay' vào chợ làm 4 người chết
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PLO & Saostar

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Đức (nhà sát hiện trường) cho biết trên báo Zing, thời điểm xảy ra tai nạn ông đang dọn hàng ra bán. “Khi tôi mới mở cửa thì nghe một tiếng ầm, ngay sau đó là xe khách lao vào nhóm người đang bán hàng trên đường. Lúc này, tôi chỉ biết kêu trời. Khi chạy ra thì thấy nhiều người cùng xe máy bị ôtô khách cuốn vào gầm“, ông Đức nói.

Theo ông Đức, tài xế xuống xe ngay sau đó, nhờ gọi cấp cứu và báo cơ quan chức năng. “Tôi cùng tài xế và người dân đưa nạn nhân bị thương lên taxi đi cấp cứu và gọi báo cơ quan chức năng”, nhân chứng này kể thêm.

Chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại thị trấn Chư Sê) kể chị cùng con gái 9 tuổi ra khu vực trước cổng chợ mua đồ ăn sáng. “Tôi vừa gửi xe bước ra cửa thì ôtô khách ầm ầm lao đến. Tôi vội kéo đứa con gái chạy lên vỉa hè. Khi quay lại nhiều người mắc kẹt dưới gầm xe”, chị Nhung cho biết mình cùng con gái may mắn thoát chết trong gang tấc.

“Người dân hô hào đưa các nạn nhân ra ngoài, đi cấp cứu. Ít phút sau, các cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường. Đây là lần đầu tiên tại khu vực này xảy ra tai nạn làm nhiều người chết như vậy. Một cảnh tượng kinh hoàng”, chị Nhung không cầm được nước mắt chia sẻ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN