Thứ năm, 25/04/2024 | 21:04
RSS

Xảy ra cãi vã, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

Thứ sáu, 09/08/2019, 15:08 (GMT+7)

Sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã tại nhà bố mẹ vợ, người chồng tức giận dùng dao cắt cổ vợ rồi tự sát.

Ngày 9/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang điều tra vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Bình Triều (huyện Thăng Bình) khi anh Nguyễn Anh Quốc (SN 1999, trú xã Bình Triều) dùng dao cắt cổ vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (SN 2000) rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 2 (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), anh Trần Anh Quốc đã xảy cãi vã và mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Ánh.

Trong lúc cãi vã, Quốc tức giận lấy 1 con dao cứa cổ vợ khiến chị Ánh gục xuống đất giữa vùng máu. Thấy vậy, em ruột của chị Ánh chạy ra can ngăn nhưng cũng bị đâm trúng tay bị thương. Sau khi cắt cổ vợ, đối tượng Quốc dùng dao cứa vào cổ mình để tự vẫn. Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa 2 vợ chồng anh Quốc và chị Ánh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mâu thuẫn bột phát, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Được biết, vợ chồng Quốc mới sinh con được 2 tháng. Chị Ánh hiện đang ở nhà bố mẹ ruột để chăm con. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn bột phát.

Trước đó, thành phố Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ việc người chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi sau đó tự đâm vào bụng mình để tự sát. Cụ thể, sáng 8h ngày 17/5, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Mai (26 tuổi, trú tại số nhà 8, ngõ 230, tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập).

Khi người dân chạy đến nơi thì phát hiện chị Mai bị một vết cứa ở cổ, máu chảy đầm đìa đang đứng ở cửa gào khóc. Sau đó, người dân phát hiện thêm chồng của chị Mai là anh Lê Đăng Toàn (37 tuổi) nằm bất động trên vũng máu với một vết thương ở bụng. Người dân sau đó lập tức đưa vợ chồng chị Mai vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo những người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, anh Toàn và chị Mai mới kết hôn được hơn 3 năm nay và chưa có con. Anh Toàn đang làm nhân viên của Công ty Điện lực thành phố Hà Tĩnh, còn chị Mai là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang phong tỏa ngôi nhà số 8 để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN