Hôm nay (30 Tết), người Hà Nội tranh thủ đổ về các khu chợ chỉ họp đúng dịp Tết để mua sắm. Không khí Tết như ấm lên trên từng con phố ngập tràn đào, hoa...
Cứ dịp cuối năm, dân chơi tứ xứ lại kéo về Xuân Sơn chọn mua cho kì được một đôi gà 9 cựa quý hiếm. Chủ nhà hét giá trên trời, song họ có cái “lý” của mình bởi lẽ nuôi được một cặp gà 9 cựa cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư BOT ngưng thu phí tại các tuyến đường tỉnh lộ nhằm hỗ trợ người dân trong việc đi lại trong những ngày Tết Nguyên đán.
Ngày 28 Âm lịch Tết, chợ phiên Cam Lộ (Quảng Trị) sầm uất nhộn nhịp người mua bán. Đây là ngôi chợ có bề dày 5 thế kỷ, đi vào lòng người với câu ca dao: “Năm ngày một buổi chợ phiên/ Không đi thì lỡ lời nguyền với em”.
Tối qua (25/1), hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để chiêm ngưỡng đường hoa Tết Đinh Dậu 2017, khiến cho không khí ngày Xuân càng thêm náo nức, rộn ràng.
"Khi biết tôi có "H" mọi người đều tìm cách lánh mặt. Không còn ai nói chuyện, đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang bị cô lập hoàn toàn bởi thế giới loài người" - chị Hiền tâm sự.
Tết Âm lịch ở Trung Quốc mỗi năm lại chứng kiến 2 phong cách đón Tết ngược hẳn nhau giữa các tầng lớp xã hội: kẻ chen chúc về quê ăn Tết, người vội vàng đi du lịch nước ngoài trốn Tết.